Về thăm thầy

Chiều qua có đến thăm thầy
Vẫn ngôi nhà cũ tháng ngày rêu phong
Giàn hoa thiên lý trổ bông
Tươi màu nhân nghĩa nặng lòng quê hương

Một thời bụi phấn vấn vương
Trò ngoan,thầy giỏi xanh đường trồng cây
Giờ Văn thêm đoạn thơ hay
Tiếp nguồn cảm xúc tràn đầy thân thương

Như đang đón gió lưu phương
Qua lời bình giảng rộng đường tương lai
Nhìn thầy từng bước khoan thai
Và tôi cảm nhận ngày mai tươi hồng

Giờ đây năm tháng chất chồng
Lưng thầy trĩu nặng mênh mông tuổi đời
Ơn thầy xanh thẳm biển khơi
Nhắc mình sống tốt theo lời thầy khuyên...

Phạm Thị Chín