Vùng đất yêu thương

 Phan Rang- khám phá mới
Chuyển bánh những đoàn tàu.
Về quê anh, em nhé
Mùa nho chín ngọt ngào!

Ga Tháp Chàm đón đợi
Bước em về reo vui.
Khoảng trời xanh nắng mới
Sân ga rộn tiếng cười.

Đưa em về Cà Ná
Biển bạc cá đầy khoang.
Trăng vàng thơ mộng quá
Ơi, đồi cát Nam Cương!

Đưa em về Hang Rái
Kỳ vĩ rạng san hô.
Bản tình ca, vang mãi
Dào dạt sóng vỗ bờ.

Dừng chân vịnh Vĩnh Hy
Bãi bờ xanh, cát trắng.
Biển Bình Tiên sâu lắng
Khúc hát miền thùy dương…

Về Phan Rang, em nhé
Ta qua mỗi cung đường.
Bao điều khám phá mới
Vùng đất của yêu thương!

Thái Sơn Ngọc