Nỗi lo đầu năm học mới

(NTO) Một năm học mới lại đến trong sự háo hức, mong chờ của học sinh, thì ngược lại, nhiều bậc phụ huynh lại ngổn ngang với hàng trăm nỗi lo về học phí, quần áo đồng phục, sách vở, dụng cụ học tập… của con em. Dẫu vậy, họ vẫn cố gắng gồng gánh để con em mình tiếp tục cắp sách đến trường.

Ở những vùng nông thôn, người dân sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Năm nay, ở tỉnh ta tình trạng hạn hán kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống Nhân dân. Vì vậy, những ngày đầu năm học mới, nhiều gia đình nghèo đông con phải “gồng gánh” khoản chi không nhỏ để con đến trường. Dưới cái nắng oi bức cuối tháng 8, vợ chồng anh Nguyễn Văn Vương, khu phố 9, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước), đang tất tả chạy ngược, chạy xuôi vay mượn bà con tiền để kịp đóng tiền trường cho ba con đi học.

Phụ huynh mua sách giáo khoa cho con vào năm học mới.

Anh Vương chia sẻ: Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng, năm nay hạn quá, thu nhập không được bao nhiêu. Vợ tôi lại bệnh tật triền miên nên khó khăn chồng chất. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết vào đầu năm học, mỗi học sinh đóng trung bình từ 700-800 ngàn đồng (chưa kể các khoản thu chính như tiền học phí, xây dựng trường) bao gồm: bảo hiểm y tế 435.000 đồng, bảo hiểm thân thể 70.000 đồng, đồng phục dao động từ 110.000- 160.000 đồng, quần áo thể dục 90.000 đồng/bộ. Ngoài ra, chưa kể đến khoản tiền mua sắm sách vở, giày dép, mũ nón mới cho con vào mỗi năm học. Đây là khoản tiền không nhỏ khiến nhiều gia đình nghèo phải “đau đầu” lo toan.

Nỗi lo toan với nhiều khoản chi phí cho việc học con em không chỉ “gõ cửa” ở gia đình nghèo khu vực nông thôn, miền núi mà ngay ở thành phố. Chị Võ Thị Thúy, phường Mỹ Bình có hai con trai học Trường TH Văn Hải 3 và Trường THCS Nguyễn Đình Chinh (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) không giấu nỗi băn khoăn khi chúng tôi hỏi về chuyện học tập của con: Vợ chồng tôi không có công việc ổn định, chồng đi làm thuê, thu nhập bấp bênh. Mỗi tháng, gia đình chắt bóp, chi tiêu tiết kiệm mới đủ sống. Để cho con có đủ khoản tiền trường trong năm học mới, mấy tháng nay, vợ chồng tôi phải cố gắng làm thêm thợ hồ. Làm cha, làm mẹ, ai chẳng muốn con mình được bằng bạn, bằng bè nên dù khó khăn, chật vật nhưng cũng ráng xoay xở để con được đến trường. Để có được niềm vui trọn vẹn cho con em, nhiều gia đình vẫn cố gắng “gồng gánh” vay mượn lo cho con tiền trường đầu năm học.

Nhằm giảm bớt khó khăn cho phụ huynh, nhiều nhà trường, địa phương tích cực tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ sách cũ, tiền mặt cho các học sinh nghèo; lập danh sách miễn giảm học phí kịp thời cho các học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, con gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... góp phần chia sẻ nỗi lo toan của nhiều phụ huynh. Ẩn chứa đằng sau những khó khăn, vất vả của bố mẹ là nụ cười hồn nhiên tươi vui, là bao giấc mơ đẹp của các em khi đón chào năm học mới.