Các anh đã về

Nhân dịp Anh hùng-Liệt sĩ Lê Đình Chinh trở về an nghỉ tại quê hương Thanh Hóa

Các anh đã về từ mọi chiến trường
Trong lòng đất lạnh xa quê hương
Chống Pháp, chống Mỹ anh hùng, quyết tử
Tây Bắc, Tây Nam… khắp các nẻo đường

Có những người từ bên kia biên giới
Cam-pu-chia – Lào mặt trận xa vời
Trên núi cao, trong rừng sâu thăm thẳm
Hải đảo, bên cương… đồng đội đi tìm

Có những người không một phần bia mộ
Không hương trầm, di ảnh để phụng thờ
Thương con, mẹ khóc thầm bên mộ gió
Vẫn đợi, vẫn chờ … nước mắt cạn khô

Các anh đã về quê
Trong vòng tay thương yêu của mẹ
Chim gọi bầy ríu rít bóng bờ tre
Mái nhà tranh, câu dân ca quen thuộc
Cổ tích nghe êm dịu những đêm hè

Thấp thoáng sông quê chở đầy kỷ niệm
Mối tình đầu, lời hẹn ước chưa thành
Bến đò xưa con thuyền đang đứng đợi
Khói lam chiều, vang vọng tiếng chuông ngân

Các anh đã về nằm cùng đồng đội
Hương hoa thơm ngào ngạt bốn mùa xuân
Hàng ngũ nghiêm trang trong ngày lễ hội
Mãi tuổi đôi mươi, vang khúc quân hành.
                                               

                                                          Trần Tuấn Hùng