Tôi yêu Phan Rang

Quê hương tôi Phan Rang! Phan Rang!
Bên biển xanh, ngập tràn ánh nắng
Lá bàng xinh xòe che trường học
Những con đường rộng mở thênh thang

Nhà cao tầng vươn lên trời sao
Long lanh mắt trẻ, má hồng đào
Công viên, siêu thị, , đường ven biển…
Tay trong tay rộn rã tiếng cười chào

Ngắm Bình Sơn dập dìu sóng vỗ
Đàn Yến về xây tổ, nhả tơ
Nhà xưởng, công trường rộn ràng, phơi phới
Vui tàu thuyền cưỡi sóng vượt ra khơi

Em yêu ơi! Từ phương trời xa
Nhớ quê nhà, thổn thức, thiết tha?
Sức sống trẻ đang chuyển mình, khởi sắc
Nỗi buồn xưa theo quá khứ đi xa!

 

Tháng tư về rợp rừng cờ đỏ
Rực đường làng, ngõ phố thành đô
Thành phố mới! Niềm tin! Mừng khấp khởi
Bốn mươi năm! Mà cứ ngỡ trong mơ.

 

Ninh Thuận, ngày 27-2-2015
          Trần Tuấn Hùng