Không khí đón giao thừa tại các địa phương

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm:

Là trung tâm chính trị- kinh tế- văn hóa của tỉnh, đêm giao thừa ở Tp.Phan Rang-Tháp Chàm bao giờ cũng tưng bừng và rộn ràng hơn. Không chỉ người dân nội thành mà bà con các huyện cũng ngược về thành phố để “trẩy hội” đường hoa và thưởng thức chương trình nhạc hội và xem bắn pháo hoa đón chào năm mới. 

Toàn cảnh quảng trường 16-4 trong đêm giao thừa. Ảnh: Đình Nhi

Nhân dân nô nức dao chơi trên đường hoa trong đêm giao thừa. Ảnh: Đình nhi

Tầm 8 giờ tối trở đi, dọc các con phố buôn bán, các điểm vui chơi như Hội vui xuân ở Nhà thiếu nhi, Trung tâm Văn hóa tỉnh, đường hoa, công viên và Quảng trưởng 16 Tháng 4 đã nườm nượp người đến dự. Đường phố ở Phan Rang-Tháp Chàm cũng đổ về không biết cơ man nào là xe, đông đúc nhưng trật tự. Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh không khí giao thừa tưng bừng trong tiếng nhạc mang không khí vui tươi, phấn khởi của mùa xuân đến với mọi người. Hội vui xuân cũng nhộn nhịp không kém, vui nhất là trẻ em vì được chơi những trò tinh nghịch như nhà banh, đu quay, đi ngựa, ném bóng… Vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Oanh, ở phường Bảo An đưa 2 con đi chơi đêm giao thừa cười vui vẻ cho hay: Tết mà! Cho các cháu đi chơi mấy trò thiếu nhi rồi đợi giao thừa xem bắn pháo hoa. Nghe tới bắn pháo hoa nên đứa nào cũng thích thú, không thấy kêu buồn ngủ.

Nhân dân trong tỉnh đổ về Quảng trường 16 Tháng 4 thưởng thức chương trình nghệ thuật
mừng xuân Ất Mùi trước thời khắc giao thừa. Ảnh: Diễm My

Phía đường hoa nhờ được trang hoàng lộng lẫy, mỗi năm mỗi sắc nên không chỉ người dân thành phố mà nhân dân các huyện về thưởng ngoạn, chụp ảnh lưu niệm. Càng về đêm càng có nhiều gia đình xuống phố, hòa chung không khí đón giao thừa của cả tỉnh. Lẫn trong dòng người tề tựu quang khu vực Quảng trường, thấp thoáng du khách nước ngoài cùng người thân xuống phố tận hưởng không khí giao thừa trên đất Việt và thưởng thức chương trình văn nghệ và màn bắn pháo hoa đón năm mới đặc sắc. Trước thời khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới, mọi người trao nhau những lời chúc an lành, hạnh phúc và may mắn, mừng xuân mới Ất Mùi tràn đầy niềm vui.

Huyện Bác Ái:

Năm nay, đồng bào Raglai huyện Bác Ái phấn khởi đón Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 với nhiều hoạt động vui chơi giải trí, văn nghệ đặc sắt do UBND tỉnh và chính quyền địa phương tổ chức từ trước ngày 30 tết. Theo đó, trong những ngày từ 25 – 27 tết, tại 9/9 xã trên địa huyện nhiều hoạt động văn hóa thể thao, văn nghệ chào đón năm mới được chính quyền các địa phương tổ chức liên tục để phục vụ bà con. Đặc biệt, trong ngày 27 tết tại trung tâm huyện, Sở Văn hóa thể thao và du lịch, phối hợp với các sở, ban ngành và huyện tổ chức chương trình đón tết Ất Mùi 2015 cho bà con rất sôi nôi. Nhiều hoạt động vui chơi giải trí dân gian, biểu diễn ca múa nhạc nghệ thuật, thi gói bánh chưng bánh tét…thu hút đông đảo bà con Raglai đến vui chơi, thưởng thức.

Các em học sinh và phụ huynh thi gói bánh chưng, bánh tét. Ảnh; Nguyễn Sơn

Trong đêm 30 tết, mặc dù địa phương không tổ chức các chương trình, hoạt động chào đón năm mới nhưng bà con Raglai vẫn có những chuẩn bị riêng cho gia đình để sum vầy. Đặc biệt rất nhiều gia đình hớn hở đưa con em về trung tâm huyện Ninh Sơn để xem chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa.

Huyện Ninh Sơn:

Điểm nhấn trong hoạt động đón chào năm mới Ất Mùi 2015 của huyện Ninh Sơn là chương trình bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ nhân dân, vì vậy không khí trong đêm giao thừa năm nay vui tươi và nhộn nhịp hơn hẳn mọi năm. Mặc dù đúng 00 giờ chương trình Bắn pháo hoa mới chính thức diễn ra, nhưng với nhiều hoạt động vui chơi giải trí, văn nghệ, chiếu phim…được UBND huyện tổ chức trước đó để phục vụ nhân dân nên từ khoảng 19 giờ không khí tại một số địa điểm quanh khu vực bắn pháo hoa như: trung tâm văn hóa huyện, khu vực đường hoa, hội vui xuân, công viên 3 tháng 4… đã rất đông đúc. Em Trần Mai Ly, thôn Thạch Hà, xã Quảng Sơn, sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (TPHCM) phấn khởi: “Là sinh viên xa nhà, mỗi lần đi học về thấy quê hương Ninh Sơn ngày càng đổi mới em rất tự hào, là tuổi trẻ của Ninh Sơn em tự hứa sẽ chăm học tốt, nếu có điều kiện sau này em cũng mong muốn được về công tác và góp sức xây dựng quê nhà thêm giàu đẹp”

Nhiều gia đình đưa con em đến vui chơi trong đêm giao thừa. Ảnh: Nguyễn Sơn

 Năm nay, huyện Ninh Sơn vinh dự là địa phương duy nhất trên địa bàn tỉnh cùng với thành phố Phan Rang – Tháp Chàm được tỉnh cho phép tổ chức chương trình bắn pháo hoa phục vụ nhân dân. Đây cũng là dịp tạo điều kiện để bà con huyện miền núi Bác Ái chung vui đêm giao thừa với người dân Ninh Sơn sau một năm lao động hăng say. Anh Katơr Kiên, xã Phước Thắng, huyện Bác Ái vui vẻ: “đây là lần đầu mình đưa gia đình đi xem bắn pháo hoa đêm giao thừa, nhiều năm trước tỉnh tổ chức ở thành phố xa qúa không có điều kiện để đi, năm nay tổ chức ở huyện Ninh Sơn đường về thuận lợi nên rất nhiều bà con trong xã hẹn nhau cùng đi xuống xem bắn pháo hoa đón tết”.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Ninh Sơn đêm giao thừa. Ảnh: Nguyễn Sơn

 

Người dân háo hức xem và chụp ảnh pháo hoa. Ảnh: Nguyễn Sơn

Trong không khí rộn ràng đón năm mới, hàng ngàn người đổ về trung tâm huyện Ninh Sơn để chờ đợi giây phút pháo hoa rực sáng. Đúng 00 giờ ngày 1 tết Ất Mùi 2015, chương trình bắn pháo chính thức diễn ra với những màn pháo rực rỡ trên bầu trời trung tâm huyện.

Trong tâm thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Sơn đón chào năm mới với quyết tâm đạt được nhiều thắng lợi mới.

Huyện Ninh Hải:

Người dân cũng tất bật mừng đón giao thừa. Trong khi phần đông thanh niên tập trung về Tp.Phan Rang – Tháp Chàm để ngắm pháo hoa thì những gia đình trẻ lại đưa con cái đi xem chương trình văn nghệ chào năm mới diễn ra tại Trung tâm Văn hóa huyện Ninh Hải. Chị Nguyễn Thị Thu Cẩm (khu phố Khánh Chử 1, thị trấn Khánh Hải) phấn khởi cho biết: Năm nào tôi cũng đưa con đi xem văn nghệ đêm giao thừa, các cháu rất thích, nhất là tiết mục múa lân, múa rồng.

Ảnh: Bảo Bình

Dọc các tuyến đường khu vực thị trấn Khánh Hải, nhiều hàng quán bán đồ ăn, thức uống vẫn hoạt động, tập trung thực khách là các bạn trẻ, khiến không khí thêm phần nhộn nhịp. Các chủ hàng này cho biết sẽ bán hàng đến qua giao thừa, phục vụ cho những người đi xem pháo hoa trở về.

Càng về khuya, các con đường càng thêm nhộn nhịp. Nhà nào cũng sáng đèn, chờ mong thời khắc năm mới đến. Người lớn thì sửa soạn làm lễ cúng giao thừa, trẻ con thì háo hức chờ xem bắn pháo hoa trên tivi và nhận lì xì từ ông bà, bố mẹ. Mọi người sẻ chia những lời chúc mừng, những ước mong, hy vọng trong năm mới, để cuộc sống càng thêm sung túc, quê hương càng thêm phát triển, đất nước càng thêm vững bền.

Huyện Ninh Hải tổ chức đêm văn nghệ chào Xuân Ất Mùi năm 2015. Ảnh: Văn Ba

Tại Trung tâm văn hóa-thể thao huyện Ninh Hải tổ chức đêm văn nghệ Chào Xuân Ất Mùi năm 2015. Chương trình văn nghệ có 12 tiết mục, gồm các thể loại: đơn ca, tam ca, tốp ca và múa, được các diễn viên của đội văn nghệ thông tin lưu động của huyện thể hiện. Nội dung Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng đất nước đổi mới, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Qua đó đã thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương đến xem và cổ vũ.

Huyện Thuận Bắc:

Tiễn năm cũ, đón mừng năm mới bằng Chương trình văn nghệ đặc sắc với chủ đề “Mừng Đảng - mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015” tại Trung tâm hành chính huyện. Hoạt động văn hóa sôi động tạo nên không khí rộn ràng, vui tươi.

Trên đường Trung tâm huyện trang trí cờ hoa rực rỡ, trước thời khắc giao thừa một số người tản bộ dạo chơi rồi về nhà quây quần đón năm mới theo tập tục truyền thống. Bước vào xuân mới, nhà nhà huân hoan, phấn khởi vì có sự quan tâm của các ban, ngành. Huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng 1.234 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Sắc xuân ở Trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc.Ảnh: Anh Tùng

Nét mới của xuân này là, ngành chức năng đã đưa những chuyến hàng Việt về nông thôn phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, tập trung ở các xã vùng cao Phước Kháng, Phước Chiến, Bắc Sơn. Sức xuân tràn ngập khắp nơi, người dân kỳ vọng nhiều vào sự đổi thay của huyện nhà trong năm mới.

Huyện Thuận Nam:

Cùng với các địa phương trong tỉnh, các tầng lớp nhân dân huyện Thuận Nam nô nức chào đón chào năm mới Ất Mùi 2015. Trên các tuyến đường đổ về trung tâm huyện, rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ chào đón năm mới. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân” diễn ra khắp các địa phương trong huyện. Năm nay, để nhân dân đón tết vui vẻ, ngay từ đêm 23 đến 29 tết, UBND huyện Thuận Nam đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ bà con. Đặc biệt, tối 29 Tết, đội chiếu bóng lưu động đã đến chiếu phim Tết, giao lưu văn nghệ cho đồng bào dân tộc Raglai ở xã Phước Hà…Sau bữa cơm tất niên chiều 30 Tết, gác bỏ mọi lo toan của công việc làm ăn trong một năm, những tất bật mua sắm ngày giáp Tết, một số bạn trẻ ở các xã lân cận như Phước Nam, Phước Minh..(huyện Thuận Nam) đổ về thành phố Phan Rang Tháp Chàm hòa mình vào không khí rộn ràng và cầu mong một năm mới tốt lành... Trong thời điểm bản lề giữa năm cũ và năm mới, người dân ở các xã như Cà Ná, Phước Diêm, Phước Hà..cũng đón giao thừa theo cách riêng mình. Chị Lê Thị Thơm, xã Cà Ná chia sẻ: -Do nhà xa thành phố nên năm nay gia đình tập trung đón giao thừa qua “tivi”. Tuy vậy, được sum vầy cùng gia đình trong giây phút thiêng liêng của đất trời, tôi thấy rất hạnh phúc, an toàn”.

Người dân mua cờ về treo.Ảnh: Văn Nỷ.

Huyện Ninh Phước:

Có mặt tại trung tâm huyện Ninh Phước trong đêm cuối năm, chúng tôi cảm nhận được không khí hân hoan, rộn ràng đón mừng năm mới Ất Mùi- 2015. Tuy không tổ chức hội diễn văn nghệ hay sự kiện nào, song thị trấn Phước Dân vẫn rực rỡ ánh đèn với cờ hoa giăng khắp nơi.

Tại khu vực Nhà Thiếu nhi huyện Ninh Phước, ngay từ chiều, các cháu thiếu niên đội múa lân đã tất bật chuẩn bị để phục vụ khách chơi xuân. Đến đây có thể bắt gặp hàng trăm người dân tụ tập để cùng chia sẻ phút giây thiêng liêng của đêm giao thừa. Nhiều gia đình đã đưa con đến chơi các trò chơi như xe lửa, đu quay…và cùng chờ đợi chuyển giao năm cũ sang năm mới. Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù không nhiều nhưng ở một số xã xa vẫn có vài hoạt động đón giao thừa, đơn cử tổ chức múa lân đêm giao thừa ở xã Phước Hậu, Phước Sơn. Chính nhịp trống chào xuân và màn múa lân sôi động đã tạo ra một không khí vui tươi và nồng nàn hương vị mùa xuân cho Ninh Phước.

Điểm bán hoa tết trước khu trung tâm hành chính huyện Ninh Phước chiều 30 tết vẫn nhộn nhịp người mua.
Ảnh: Bạch Thương

Trung tâm huyện Ninh Phước trước giờ đón giao thừa. Ảnh: Bạch Thương

 Nhiều người dân chúng tôi có dịp trao đổi đã tỏ ra phấn khởi và hầu như ai cũng rạng rỡ nụ cười trên môi. Chị Nguyễn Thị Nhung, cư dân thị trấn Phước Dân cho biết: “Ở đây gần trung tâm tỉnh, nơi có ca nhạc và đốt pháo bông nên hầu hết lứa tuổi trẻ địa phương đã rủ nhau đi hết và chỉ trở về sau giờ giao thừa”. Đó chính là lý do mà nhiều nhà vẫn còn thức đợi, có thời gian tụ họp nhau trò chuyện và cùng ngắm mai vàng khoe sắc. Thật vậy, khi ngược đường từ Phước Dân trở lại Phan Rang-Tháp Chàm, chúng tôi bắt gặp dòng xe máy vùn vụt trở về. Trong đêm cuối cùng chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, đông đảo người dân Ninh Phước đầm ấm bên nhau thao thức đón xuân về.