Mang Xuân mới đến với Trường Sa:

Quân cảng Cam Ranh chiều đầu năm

(NTO) Trong 26 ngày đêm (từ ngày 5 đến 30-1) vượt hành trình trên 700 hải lý, phóng viên Báo Ninh Thuận lại vinh dự đến với Trường Sa trên 1 trong 4 chiếc tàu cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4 “ Mang Xuân đến với Trường Sa”. Tàu 571- Trường Sa đưa chúng tôi đến 12 điểm đảo tại các đảo Trường Sa Đông, Tốc Tan, Phan Vinh, Tiên Nữ, Núi Le...

Quân cảng Cam Ranh ngày đầu năm 2015 lồng lộng gió. Bốn con tàu lớn hiên ngang hướng mũi ra Biển Đông, trên đỉnh tháp mỗi tàu cờ Tổ quốc tung bay trước gió. Cầu tàu quân cảng ngập tràn sắc phục hải quân và các tầng lớp nhân dân tiễn đưa cán bộ, chiến sĩ ra các đảo nhận nhiệm vụ mới và hơn cả là mang theo những tình cảm, quà Tết của đất liền đến với lính đảo và nhân dân Trường Sa thân yêu.

Niềm vui của chiến sĩ trẻ lần đầu ra đảo.

Sau những ngày biển động, sáng ngày 5-1, cánh phóng viên chúng tôi thức dậy sớm, bởi ai cũng khấp khởi chờ mong đến ngày được bước chân xuống tàu mang theo những món quà thân thương, hơi ấm đất liền ra với quân và dân huyện đảo Trường Sa. Cuộc họp phổ biến nội dung quy chế diễn ra nhanh, gọn. Đại tá Nguyễn Công Sơn – Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4 “nhắn nhủ” phóng viên báo chí trước buổi xuống tàu: “Các đồng chí đi lần này là vào mùa gió chướng. Cứ nghe đài báo thông tin có gió mùa ở miền Bắc thì hai ngày sau ở Trường Sa có gió to, sóng lớn. Nhưng không có vấn đề gì. Đã đi biển thì nên có trải nghiệm về sóng biển, để thêm hiểu, thêm yêu mến và khâm phục ý chí cha ông ta không quản hy sinh, gian khổ để giữ gìn đất thiêng suốt trường kỳ lịch sử. Trường Sa đang chờ đón chúng ta. Chúng ta đi để cảm nhận sâu sắc hơn về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, đi để hiểu thêm về sự can trường của quân và dân huyện đảo Trường Sa thân yêu.

Không khí nhộn nhịp và lưu luyến trên cầu cảng Cam Ranh.

14 giờ, Quân cảng Cam Ranh đã nhộn nhịp bước quân đi. Những bài hát “Nơi anh đến là đảo xa”, “Gần lắm Trường Sa”... vang lên giục giã. Thời tiết lại đẹp hơn. Những dải xanh trên mũ quân phục hải quân tung bay trong gió biển. Cầu tàu rộn rã tiếng nói cười, những cái bắt tay, choàng vai thân mật của cánh lính trẻ chúc nhau hoàn thành nhiệm vụ rộn rã cả vùng, góp trong đó có cả giọng của ba miền Bắc - Trung - Nam. Chiến sĩ trẻ Nguyễn Tấn Tài (SN 1995) quê ở phường Tấn Tài, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm nhập ngũ ngày 15-4-2014, về phép một lần đợt tháng 9-2014 và nhận được tin ra đảo Phan Vinh trước đúng 1 ngày. Tài cho biết chỉ kịp điện thoại cho bố mẹ và người thân. Tư trang người lính hải quân đơn giản gọn nhẹ, chỉ 3 bộ quân phục, một số dụng cụ cá nhân xếp gọn trong ba lô cài một chiếc chiếu cói khoác vai, tay xách một chiếc rương nhỏ, đây là những thứ luôn sẵn sàng nên hễ có lệnh là cơ động lên đường ngay. Cũng như Tài, đôi bạn Nguyễn Đức Thắng (SN 1991, ở phường 2, quận 3) và Đào Nguyễn Tỉnh Thành (SN 1993, phường 11 quận Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh) mới biết tin nhận công tác ở Trường Sa trước đó 3 ngày. Thắng được phân đi đảo Tốc Tan, Thành được phân đi đảo Sơn Ca, Thắng và Thành khoác vai nhau chuyện trò, tự động viên quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

16 giờ 10 phút, bốn con tàu lớn lần lượt kéo ba hồi còi vọng vào không trung như chào tạm biệt đất mẹ để mang xuân đến với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa. Tiếng còi tàu kiêu dũng hòa trong lời bài hát phát từ chiếc loa lớn ở cầu cảng bài “Tổ quốc gọi tên mình” vang vọng cả không gian: “Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng/ Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa/Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình...”