Tự hào về Đảng quang vinh

Ông Nguyễn Hữu Nho, 48 năm tuổi Đảng, khu phố 3, phường Bảo An, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm:

Sinh ra trong gia đình là cơ sở nuôi giấu cách mạng, ngay từ nhỏ tôi đã giác ngộ và lựa chọn con đường đi theo Đảng, theo Bác. Năm 14 tuổi theo đoàn học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, tôi được vinh dự được gặp Bác Hồ kính yêu. Ngày đó, thế hệ của chúng tôi phấn đấu vào Đảng là bởi lòng yêu nước và trách nhiệm đối với dân tộc. Vào Đảng, chúng tôi đi làm cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy, là đảng viên, làm cán bộ tức là làm “đày tớ” của nhân dân.

Theo tôi, để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn hiện nay cần phải xây dựng đội ngũ đảng viên ngang tầm thời đại, mạnh về chất lượng, về tư tưởng, đạo đức, trình độ, tác phong và lối sống; phát triển đảng phải đồng đều ở các địa phương, ngành nghề để đảng viên tăng cường vận động, giác ngộ quần chúng. Chúng ta hiểu rằng, nhờ có Đảng, có Bác, bức tranh toàn cảnh đất nước Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới được khẳng định, đất nước thanh bình và giàu đẹp. Mừng xuân Ất Mùi, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh tròn 85 năm tuổi, tôi mong rằng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ gắn với tăng cường chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 4.

Đồng chí Trượng Thống, Bí thư Chi bộ khu phố 7, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước):

Năm nay toàn Đảng, toàn dân ta kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong tiềm thức của người dân nói chung, đồng bào Chăm nói riêng từ bao lâu nay Đảng luôn đồng nghĩa với mùa Xuân, mang sức sống trường tồn cho dân tộc Việt Nam. Tự hào về Đảng quang vinh, về chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tôi nghĩ rằng mỗi cán bộ, đảng viên cần thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh để tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp CNH,HĐH và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đối với tỉnh ta, những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội những năm qua đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Những nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân đã làm thắt chặt thêm niềm tin về sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Ông Thiều Khánh, cán bộ hưu trí khu phố 8, phường Phước Mỹ, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm:

Đã hơn 20 năm kể từ ngày được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi luôn mang trong mình niềm vinh dự, tự hào và không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực mọi mặt để xứng đáng là người “đày tớ cho dân” như lời chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Nhìn lại chặng đường 85 năm qua từ khi có Đảng, đặc biệt là sau 30 năm đổi mới, với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong thời kỳ hiện nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và khu vực, theo tôi, Đảng ta cần phải tiếp tục phát huy tốt vai trò của một Đảng cầm quyền, “trong sạch, vững mạnh” và tất cả vì lợi ích nhân dân. Muốn như vậy thì mỗi người cán bộ, đảng viên phải luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, gương mẫu về đạo đức cách mạng, giữ vững lời thề của người đảng viên: tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng và tổ chức Đảng, bảo vệ lợi ích của nhân dân.

Ông Chamalea Lắm, dân tộc Raglai, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Phước Tiến (Bác Ái):

Năm 1986, tôi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi đang công tác tại đơn vị C209 thuộc Huyện đội Ninh Sơn. Với trách nhiệm của một người đảng viên trong suốt quá trình công tác tôi luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn kiên định, tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, trong niềm tự hào của một đảng viên, tôi rất phấn khởi và vui mừng khi thấy quê hương ngày một đổi mới dưới sự dẫn dắt của Đảng. Bản thân tôi, sau khi nghỉ hưu về địa phương tham gia công tác tại Hội Cựu chiến binh xã. Với trách nhiệm của người đảng viên bản thân tôi luôn với cùng với các thành viên trong BCH Hội tuyên truyền vận động hội viên, bà con thực hiện đúng theo đường lối chính sách của Đảng đã đề ra, gắn bó tạo khối đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Lê Bảo Trung, đảng viên chi bộ Văn phòng Sở Y tế:

Cứ mỗi năm đến ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2, niềm tự hào được là một đảng viên trong tôi ngày càng lớn. Tôi luôn tự xác định cho bản thân mình phải không ngừng nỗ lực, cống hiến, phát huy hết tâm huyết, sức trẻ để phục vụ cho Đảng, cho nhân dân; kịp thời tham mưu lãnh đạo đơn vị quản lý và giải quyết tốt ở lĩnh vực phụ trách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân luôn cố gắng học tập nâng cao nhận thức về tư tưởng, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Là một người đảng viên, theo tôi phải luôn phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt việc phê bình và tự phê bình, giữ vững đoàn kết nội bộ, mạnh dạn đóng góp ý kiến góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày một trong sạch, vững mạnh và làm gương cho quần chúng noi theo.