• Nét đẹp đời thường của lính đảo Hòn Tre
  • (NTO) Từ đảo Bình Ba, chúng tôi đến đảo Hòn Tre sau hơn bốn tiếng đồng hồ trên tàu lênh đênh trên biển. Gió mạnh, biển động, tàu lắc nhiều gây cảm giác khó chịu. Đến cầu cảng, trạm trưởng và trạm phó trạm Rađa 565 đã chờ sẵn, vui vẻ chào đón đoàn công tác đến thăm.
  • Trạm Rađa 565 đóng trên ngọn núi cao 480m so với mực nước biển. Đường núi dài khoảng 7km, dốc đứng và hiểm trở, khó khăn cho việc đi lại nên cứ mỗi ba ngày, các chiến sĩ lại xuống núi, tiếp phẩm từ phía đất liền trên chiếc xe máy được hỗ trợ. Từng cán bộ, chiến sĩ trong trạm đều xác định nhiệm vụ chính trị, đảm bảo giờ giấc, đúng tác phong của người lính. Hoạt động hậu cần, tăng gia sản xuất trồng rau, nuôi heo cũng được các chiến sĩ rất quan tâm, đảm bảo sức khỏe cho anh em trong trạm.

    Đàn heo do cán bộ, chiến sĩ ở trạm nuôi giờ đã hơn 30 con. Các chiến sĩ tận dụng các cây trồng xung quanh của trạm và thức ăn thừa làm thức ăn cho đàn heo. Đến giờ ăn, chỉ cần gõ vào vật dụng phát ra âm thanh là đàn heo thả rong tứ phía lại kéo nhau ùa về. Nhìn bếp lửa hồng, nồi nước sôi đang chờ bỏ thực phẩm, khỏi tỏa nghi ngút khắp căn bếp, nỗi nhớ nhà gợi lên trên từng gương mặt của các chiến sĩ. Mặc dù, những công việc nuôi heo, trồng rau, nấu bếp chưa từng làm ở nhà, nhưng đến đây, được sự giúp đỡ của anh em trong đơn vị, các chiến sĩ dần dần quen với công việc hàng ngày.

    Cái lạnh ở đỉnh Hòn Tre cũng gây khó khăn nhiều trong nhiệm vụ và đời sống hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ. Có những hôm sương mù dầy, đứng cách nhau 5m không thấy mặt nhau. Việc tắm giặt của cán bộ, chiến sĩ trên đây cũng có nét đặc thù riêng. Nguồn nước chủ yếu các chiến sĩ sử dụng để nấu là nước mưa, được hứng đầy các bể, mùa khô, ít mưa, các chiến sĩ phải sử dụng tiết kiệm. Hàng ngày, cán bộ, chiến sĩ phải đi bộ hơn một cây số đường núi để xuống bể chứa nước chảy ra từ khe núi mà anh em quen gọi là “giếng trời” để tắm, giặt. Nước chảy sau một đêm là đây bể là hôm sau có mà dùng.

    Trong điều kiện khó khăn do điều kiện thiên nhiên nhưng cán bộ, chiến sĩ Trạm Rađa 565 vẫn sát cánh, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bỏ sót mục tiêu, giữ gìn kỷ luật, luôn tự hào là lính bộ đội cụ Hồ.

    Cán bộ Trạm Rađa 565 (Hòn Tre) hỗ trợ đoàn công tác lên đảo.

    Đoạn đường hơn 7km lên trạm quanh co và dốc.

    Lãnh đạo Trung đoàn Rađa 451 thăm các cán bộ, chiến sĩ Trạm Rađa 565.

    Các chiến sĩ nuôi heo, chăm sóc vườn rau cải thiện bữa ăn trên đảo.

    Từ 4 giờ sáng, các chiến sĩ đã thức dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng.

    Phút thư giản, cán bộ Trạm Rađa 565 (đảo Hòn Tre) và thành viên đoàn công tác
    chia sẻ những hình ảnh ghi lại được tại đơn vị.

    Cán bộ, chiến sĩ Trạm Rađa 565 xây dựng các bảng khẩu hiệu
    nhắc nhở phải tuân thủ kỷ luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

    Cán bộ, chiến sĩ của Trạm thường xuyên rèn luyện thể lực, khỏe để giữ nước.

    Đi bộ hơn một cây số đường núi, cán bộ, chiến sĩ trên trạm tắm giặt tại "giếng trời".

    Buổi họp Chi bộ của cán bộ Trạm Rađa 565.

    Kéo cờ tại Trạm Rađa 565 (đảo Hòn Tre).