Cháu bé 3 tuổi bị ung thư cần được giúp đỡ

(NTO) Năm 2010, anh Phạm Xuân Hạnh là giáo viên Trường THPT Bác Ái kết hôn cùng cô Nguyễn Thị Hà. Năm 2012 vợ anh hạ sinh một bé trai đầu lòng và đặt tên Phạm Xuân Sang.

Tháng 11 năm 2014 thấy con trai có biểu hiện bất thường và thi thoảng có triệu chứng đau bụng với thời gian kéo dài. Khi cho cháu vào Bệnh viện Nhi đồng I (TP. Hồ Chí Minh) khám thì bác sĩ cho biết cháu bị ung thư thận giai đoạn III.Trong ung thư thì giai đoạn này thuộc giai đoạn cuối và là trường hợp hiếm gặp ở trẻ em. Tất cả mọi thứ như sụp đổ. Anh trải lòng “Có mơ ác mộng tôi cũng không nghĩ tai họa bệnh tật lại đổ xuống gia đình tôi, đặc biệt khi cháu vừa mới được 3 tuổi.

Theo bệnh án, con trai anh phải ở lại viện điều trị và tiến hành phẫu thuật cắt một quả thận phải. Tuy nhiên cháu đã bị bệnh ở giai đoạn III, nên sẽ di căn nhanh nếu không có sự can thiệp của bác sĩ.

Biết tin cháu bệnh chúng tôi tới thăm, cháu vẫn hồn nhiên nô đùa một lúc và thấy mệt vì nước da xanh tái, mất sức trong những ngày nằm viện với vết mổ dài tới 15 cm. Nhìn cảnh đó ai cũng xót lòng. Cháu đâu biết rằng, căn bệnh quái ác đó đang dần dần lấy đi sự sống của cháu, bản thân cháu đang đau đớn chống chọi với bệnh tật mà người lớn còn khó chịu đựng nổi.

Hiện tại hoàn cảnh gia đình anh Hạnh gặp rất nhiều khó khăn, gia đình chưa có nhà riêng và đang ở phòng tập thể của trường THPT Bác Ái. Việc đi lại thăm khám, chi phí thuốc men để điều trị bệnh cho cháu là rất lâu dài và tốn kém. Qua bài viết này rất mong nhận được sự giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức chung tay giúp đỡ gia đình anh trong thời khắc khó khăn nhất để chữa trị cho cháu.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin được chia sẻ cùng gia đình anh Phạm Xuân Hạnh: Khu tập thể Trường THPT Bác Ái-huyện Bác Ái - Ninh Thuận. Số điện thoại: 01693992529. Số tài khoản: 4909215000071