Chữ Tâm nên đặt ở đâu

(NTO) Mẹ ơi! Chữ Tâm nên đặt ở đâu hả mẹ?

Một dòng tin nhắn của con trai vào một buổi tối, đủ làm tôi thức trọn cả đêm. Tôi cứ liên tưởng rằng, có một sự cố nào đó đang đến với con mình. Tôi nghĩ đến nhiều vấn đề, đặt nhiều giả định, tại sao lại có câu hỏi ấy? Nhưng... đọng trong nỗi lo lắng cũng là niềm hạnh phúc lớn, khi biết con mình đã thực sự chín chắn và trưởng thành.

- Con có biết rằng, chữ “Tâm” từ lâu chứa đựng trong mình những ý nghĩa hết sức lớn lao. Nói đến chữ Tâm là nói đến cuộc sống đạo đức, biết làm theo lẽ phải, đúng với đạo làm Người. Tâm lệch lạc thì cuộc sống u tối, mông lung. Tâm gian dối thì đối với mọi người luôn đề phòng và cảm thấy bất an. Tâm ghen ghét thì chỉ có lòng hận thù cao ngút. Tâm đố kỵ thì không thể nào tìm thấy niềm vui và hạnh phúc. Tâm tham lam thì luôn sống trong sự tranh giành kèm dối trá...

Vậy nên, ta hãy để Tâm của mình đặt lên ngực để yêu thương, đặt lên tay để nâng đỡ ai đó, đặt lên chân để chạy thật nhanh đến với người nghèo khổ, đặt lên miệng để nói lời an ủi với kẻ bất hạnh, đặt lên tai để nghe lời góp ý chân thành của người khác, đặt lên vai để xin nhận trách nhiệm về mình… Mẹ gửi cho con vài dòng suy nghĩ đó thôi, con đủ lớn để biết rằng chữ Tâm nên đặt ở đâu cho đúng nhé! Và ... tôi ngủ thiếp đi khi trời gần sáng.

Sớm mai thức dậy, một dòng tin nhắn mới hiện ra: - Mẹ ơi! Bạn cùng lớp tặng quà sinh nhật con, có một bức tranh nhỏ thêu một chữ Tâm bằng lối thư pháp, nhưng con không biết đặt nó ở đâu cho đúng. Dẫu sao cũng cảm ơn Mẹ đã cho con một bài học, một kỹ năng sống để trở thành người tốt. Con nhắn cho mẹ xong thì tụi bạn rủ con đi đá banh, nên không biết mẹ trả lời dài đến vậy. Hi..hi..hi...Thành thật xin lỗi mẹ vì con không nói rõ để mẹ hiểu.

Vừa buồn cười, vừa tức, vì thức cả đêm lo lắng cho con. Nhưng không sao! Tôi trả lời con theo cảm nghĩ của riêng mình.

- Con treo nó ngay trước mặt hoặc bên phải nơi bàn con ngồi học, đừng treo phía sau lưng mình là được. Bởi vì đặt chữ Tâm trước mặt, con mới thấy rõ những điều con nên làm cho đúng với lương tâm mình; đặt ở bên phải để tâm hồn mình luôn thực hiện theo điều hay và lẽ phải...

- Lập tức, một tin nhắn gửi tới liền. - Oh – Yeah - Thanks my mother!!!