Ninh Thuận: Nô nức ngày hội tòng quân

(NTO) Ngày 5-9, trong không khí nô nức của ngày Hội giao quân đợt II năm nay, ngay từ sáng sớm, Huyện ủy, UBND và cơ quan Quân sự các huyện Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn và Bác Ái đã tổ chức trang trọng lễ tiễn đưa 550 thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ. Đến dự và chúc mừng các tân binh có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Trong bối cảnh mới của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay, chúng tôi ghi nhận hầu hết thanh niên trúng tuyển NVQS đợt này đều biểu thị sự quyết tâm cao và niềm vinh dự tiếp nối truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và lớp lớp cha anh đi trước. Theo Bộ CHQS tỉnh, cơ quan thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, trong số thanh niên nhập ngũ lần này, có 90 tân binh biên chế về Sư đoàn bộ binh 2, 100 tân binh về Quân chủng Phòng không-Không quân, 40 tân binh thuộc Bộ đội biên phòng, 30 tân binh thuộc về Lữ đoàn Công binh 270; 80 tân binh về Trung đoàn Bộ binh 896 của tỉnh. Đặc biệt có 210 thanh niên trúng tuyển (chiếm trên 38%) được biên chế thuộc Quân chủng Hải quân. Đây là lần đầu tiên thanh niên nhập ngũ được biên chế vào Quân chủng Hải quân chiếm tỷ lệ cao nhất. Vinh dự trở thành người lính Hải quân, những tân binh có cơ hội phát huy truyền thống yêu nước, cống hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

So với đợt tuyển quân năm trước, chất lượng thanh niên trúng tuyển đã hơn hẳn cả về trình độ học vấn, tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe. Do chú trọng lựa chọn chất lượng trong tuyển quân của các địa phương, trong số thanh niên nhập ngũ toàn tỉnh đợt này có 7 đảng viên, 1 thanh niên có trình độ chuyên môn đại học và 8 thanh niên có trình độ cao đẳng, ngoài ra các huyện đã tuyển chọn, tạo nguồn 61 thanh niên để đào tạo phục vụ lâu dài trong quân ngũ. Giữa sắc màu cờ hoa rực rỡ, chúng tôi bắt gặp nhiều hình ảnh chia tay đầy phấn khởi với lời chúc nhau hoàn thành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân, của người lính Quân đội nhân dân Việt nam. Xúc động trước sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và nhân dân địa phương, thanh niên các huyện Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn và Bác Ái lên đường nhập ngũ bày tỏ quyết tâm sẽ ra sức học tập, rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phóng viên Báo Ninh Thuận có mặt tại các huyện kịp thời phản ảnh ngày hội hăng hái lên đường nhập ngũ đợt 2 năm 2014 của thanh niên trên địa bàn tỉnh.

HUYỆN NINH PHƯỚC:

Ngay từ sáng sớm, không khí giao nhận quân tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Ninh Phước đã rộn ràng và sôi nổi. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Hoàng Ngọc Thái, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đến dự và chúc mừng thanh niên lên đường nhập ngũ.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tham dự lễ giao quân tại huyện Ninh Phước.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân binh.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt II – 2014, Ninh Phước có 260 thanh niên lên đường nhập ngũ được biên chế về các đơn vị: Lữ đoàn Hải quân 101, Lữ đoàn Công binh 270, Trung đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn Bộ binh 896 và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Trong đó có 2 đảng viên, thanh niên trúng tuyển là đồng bào dân tộc chiếm 20%.

Phát biểu tại lễ giao quân, đồng chí Nguyễn Thị Luyện, Chủ tịch UBND huyện mong rằng các chiến sĩ mới phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

 
Đồng chí Nguyễn Thị Luyện, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước đánh trống
hiệu lệnh điểm giờ tân binh lên đường nhập ngũ.
 
 
 
Các tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Thay mặt cho các tân binh trúng tuyển trong đợt giao quân lần này, tân binh Đàng Đức Định tự hào, phát biểu với quyết tâm nỗ lực vượt qua khó khăn, luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, tích cực luyện tập sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng là người con của quê hương Ninh Phước anh hùng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu đã tặng hoa, động viên các thanh niên vững tin hăng hái lên đường nhập ngũ. Đến 7 giờ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Ninh Phước đã bàn giao đủ quân số cho các đơn vị nhận quân, đảm bảo nhanh gọn, an toàn.

HUYỆN THUẬN NAM:

Sáng ngày 5-9, huyện Thuận Nam long trọng tổ chức Lễ Giao quân đợt 2 – 2014. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, chúc các tân binh lên đường nhập ngũ.
Ảnh: Văn Thanh
 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Bí thư Huyện ủy huyện Thuận Nam
thắp lửa truyền thống trong ngày giao quân.
 
 
Đồng chí Võ Văn Tiến, Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam đánh trống
hiệu lệnh điểm giờ tân binh lên đường nhập ngũ.

Đúng 5 giờ 15 phút, lễ giao quân chính thức bắt đầu. Trong đợt giao quân lần này, huyện Thuận Nam được giao chỉ tiêu tuyển chọn 100 thanh niên, biên chế cho 3 đơn vị: Lữ 101 (Quân chủng Hải quân), Bộ đội Biên phòng tỉnh và Trung đoàn 896 (BCH Quân sự tỉnh). So với mọi năm, số thanh niên lên đường nhập ngũ có trình độ học vấn cao hơn, 2 thanh niên có trình độ cao đẳng, 4 thanh niên có trình độ trung cấp và 1 đảng viên.

Phát biểu tại Lễ giao quân, đồng chí Võ Văn Tiến, Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam động viên các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, ra sức học tập, rèn luyện, lập nhiều thành tích, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

 
Các tân binh lên đường về đơn vị mới.
 
 
Người thân, bạn bè tiễn đưa các tân binh trong ngày nhập ngũ.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Thuận Nam đã tặng hoa, động viện các tân binh phấn khởi lên đường về đơn vị mới. Không khí buổi lễ giao quân càng thêm rộn ràng bởi những lời chúc mừng, những nụ cười, những cái vẫy tay chào đón.

Tại buổi lễ, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Thuận Nam đã tặng hoa, động viện các tân binh hăng hái lên đường về đơn vị mới. Không khí buổi lễ giao quân càng thêm rộn ràng bởi những lời dặn dò, những nụ cười, những cái vẫy tay chào giữa người đi và người ở lại. Các tân binh đều trong tâm trạng phấn khởi vì được cống hiến sức lực của tuổi trẻ cho đất nước.

Đến 6 giờ 00 phút, huyện Thuận Nam đã đạt chỉ tiêu trên giao, hoàn thành nhiệm vụ giao, nhận quân, đảm bảo an toàn và đúng luật định.

HUYỆN NINH SƠN:

Cùng với các huyện trong tỉnh, sáng 5-9, huyện Ninh Sơn tổ chức Lễ giao - nhận quân đợt II - 2014. Đồng chí Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự lễ và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

 
Đồng chí Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa động viên thanh niên Ninh Sơn lên đường nhập ngũ.
Ảnh: Anh Tùng
 
 
Đồng chí Nguyễn Tiến Đức, Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn tặng hoa động viên thanh niên Ninh Sơn lên đường nhập ngũ.

Huyện Ninh Sơn nhiều năm liền thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Năm nay, Huyện Ninh Sơn tuyển chọn 150 thanh niên lên đường nhập ngũ, đảm bảo yêu cầu về sức khỏe, trình độ học vấn, đạo đức; trong đó có 1 đảng viên, 5 thanh niên có trình độ chuyên môn cao đẳng.

Đúng 5giờ 30 phút, lễ giao quân chính thức bắt đầu. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Biên, Chủ tịch UBND huyện đã căn dặn các tân binh phát huy truyền thống cách mạng của quê hương phấn đấu, rèn luyện để trở thành chiến sỹ tốt, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình và địa phương.

 
Thanh niên Ninh Sơn phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Tân binh Nguyễn Hữu Tường, thay mặt thanh niên nhập ngũ phát biểu bày tỏ quyết tâm giữ vững lập trường chính trị, chấp hành kỷ cương quân đội, tích cực học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành người quân nhân cách mạng, xứng đáng là người con của quê hương Ninh Sơn anh hùng.

Đồng chí Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa, động viên thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao phó. Đúng 6 giờ 30 phút, Lễ Giao - nhận quân của huyện Ninh Sơn kết thúc, đảm bảo chỉ tiêu, nhanh gọn và an toàn.

BÁC ÁI:

Các đồng chí: Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến dự và chúc mừng các tân binh.

Ngay từ sáng sớm, không khí giao nhận quân tại huyện Bác Ái đã rộn ràng và sôi nổi. Đông đảo người thân và gia đình các tân binh đã có mặt từ rất sớm để động viên con em mình an tâm, phấn khởi lên đường bảo vệ Tổ quốc. Sự háo hức, tự hào lộ rõ trên khuôn mặt của các thanh niên trong huyện khi họ đang tiếp nối truyền thống các mạng anh hùng của quê hương, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc. Ông Chamalea Luông, xã Phước Hòa, cha của tân binh Pi năng Giuông, vui vẻ cho biết: Rất vui vì con mình đăng ký tình nguyện lên đường nhập ngũ và tin rằng môi trường quân đội sẽ giúp con mình trưởng thành hơn.

 
Đồng chí Võ Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự lễ giao quân tại huyện Bác Ái. Ảnh: Nguyễn Sơn

Trong đợt giao quân này, huyện Bác Ái có 40 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó đa số đều là con em đồng bào dân tộc Raglai. Theo đánh giá của Hội đồng NVQS huyện, chất lượng sức khỏe và trình độ học vấn thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn so với mọi năm.

Đúng 5 giờ 45 phút, lễ giao nhận quân đợt II năm 2014 tại huyện Bác Ái chính thức bắt đầu. Trong sự trang nghiêm của buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Hoa, Bí thư Huyện ủy thắp ngọn đuốc truyền thống; đồng chí Pi-năng Thị Thủy, Chủ tịch UBND huyện đánh hồi trống lệnh giao quân và phát biểu động viên các tân binh hăng hái lên đường tham gia bảo vệ Tổ quốc. Đón nhận những lời chúc, những bó hóa tươi thắm từ các đồng chí lãnh đạo, từ bạn bè, người thân, các tân binh phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ. Đúng 6 giờ 30 phút Lễ Giao nhận quân tại huyện Bác Ái kết thúc, đảm bảo an toàn.

 
Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và động viên các tân binh trước giờ lên đường.
 
 
Thanh niên Bác Ái phấn khởi lên đường nhập ngũ.

>> Mời xem video clip: Ninh Thuận: Nô nức ngày hội tòng quân

Ông Nguyễn Văn Thiện,

thôn Lạc Tiến (xã Phước Minh, Thuận Nam)

Thời còn nhỏ, hình ảnh anh bộ đội đã có ánh tượng sâu sắc trong tâm trí của 2 con trai Nguyễn Công Trực và Nguyễn Công Trứ, nên dù đã tốt nghiệp cao đẳng nhưng 2 anh em vẫn viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, với mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội. Vợ chồng tôi rất vui mừng và luôn động viên hai cháu, dù gặp khó khăn bao nhiêu cũng phải chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, cố gắng học tập, rèn luyện trở thành người chiến sĩ tốt, để không phụ lòng mong đợi của gia đình, bạn bè và các cô, các chú ở địa phương.

 

 

 Tân binh Huỳnh Nhật Tính,

thôn Thương Diêm 2 (xã Phước Diêm, Thuận Nam)

Người dân quê em chủ yếu sống dựa vào nghề biển, nên khi biết em trở thành người lính Hải quân ai cũng vui mừng. Vì thế, những ngày qua các tổ chức, đoàn thể và bạn bè, người thân đã đến thăm hỏi, động viên rất nhiều, như muốn tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho em càng phải ra sức rèn luyện, sẳn sàng nhận nhiệm vụ, vững chắc tay súng, canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

 

 

 Tân binh Chamalea Mé (xã Phước Trung, huyện Bác Ái)

Tham gia bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm, là niềm tự hào của mỗi thanh niên, nên đợt tuyển quân lần này em đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Quân đội là môi trường rèn luyện tốt cho tuổi trẻ, nguyện vọng của em là được phục vụ lâu dài trong quân đôi, vì vậy em sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương Bác Ái anh hùng.

 

 

 

 

Ông Mấu Minh Lối (xã Phước Đại, huyện Bác Ái)

Tôi rất vinh dự vì trong lần nhập ngũ này, con trai mình là Pi năng Đức được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tuy đây là lần đầu xa gia đình, nhưng với ước mơ được phục vụ lâu dài trong quân đội, tôi tin cháu sẽ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống và sinh hoạt tại đơn vị đồng thời hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó.

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga,

thôn Tân Mỹ, xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn)

Con trai tôi Nguyễn Văn Quế là lao động chính trong gia đình, làm công nhân ở Nhà máy tinh bột sắn Ninh Sơn được một năm nay. Khi có giấy trúng tuyển NVQS, tôi đã động viên cháu an tâm lên đường nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của thanh niên. Vào quân ngũ tôi tin là môi trường tốt để cháu học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh của người chiến sĩ “ Bộ đội Cụ Hồ”.

 

 

 

Tân binh Lê Văn Trường,

khu phố 4, thị trấn Tân Sơn (Ninh Sơn)

Thi đậu vào Trường Cao đẳng nghề, nhưng em quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với em, được vào quân đội là tiếp tục để rèn luyện, phấn đấu tốt hơn. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của thanh niên đối với Tổ quốc rồi sau đó học nghề vẫn không muộn. Em rất vui là được biên chế về Quân chủng Phòng không không quân, đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

 

 

Tân binh Đàng Đức Định

Khu phố 7, TT. Phước Dân, huyện Ninh Phước

Được biên chế về Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101, tôi rất vinh dự và vui mừng. Dù ở bất cứ nơi đâu, cũng làm nghĩa vụ thiêng liêng cao quý là bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, tôi hứa quyết tâm phấn đầu rèn luyện thật tốt để xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”; tiếp bước cha, anh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

 

 

Chị Trần Thị Hồng Du

Khu phố 1, TT. Phước Dân, huyện Ninh Phước.

Tôi có con trai là Trần Xuân Quốc Toản nhập ngũ đợt này. Bản thân tôi có thời gian phục vụ trong quân ngũ, nên tôi đã động viên cháu tình nguyện tham gia quân đội, chấp hành tốt nghĩa vụ của công dân. Tôi hy vọng rằng, khi được rèn luyện trong môi trường quân ngũ sẽ giúp cháu trưởng thành hơn và được phục vụ lâu dài trong Quân đội nhân dân Việt Nam.