Nguyễn Minh Thạch “nho hóa” đất cà dang

Chúng tôi trở lại thôn Vạn Phước tìm gặp anh Nguyễn Minh Thạch ở đồng đất Ruộng Trũng. Anh chịu thương, chịu khó biến vùng đất cà dang hoang hóa trở thành vườn nho, vườn táo xanh tốt.

Ý chí vượt khó vươn lên bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm, nuôi con ăn học của anh trở thành điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước.

Mùa thu hoạch nho của gia đình anh Nguyễn Minh Thạch

Anh là con thứ tư trong gia đình có tới mười người con nên cuộc sống kinh tế rất khó khăn. Đầu năm 1990, khi anh ra ở riêng khởi nghiệp làm ăn, được chính quyền địa phương cấp 3,3 sào ruộng canh tác ba vụ lúa và ba mẹ chia cho 600 mét vuông đất ven sông Lu trồng nho. Hai vợ chồng sớm hôm lam lũ làm lụng tích cóp vốn liếng ước mong đầu tư mở rộng đất sản xuất. Đến năm 1995, anh dành dụm đủ “sở hụi” sang nhượng 3 sào đất cà dang hoang hóa của một người bà con với giá 3,5 lượng vàng. Đất đai tuy bằng phẳng nhưng bị nhiễm mặn không canh tác được. Anh thuê máy cày rồi lấy nước vô ngâm “rửa mặn” cho đất. Sau mỗi mùa gặt, vợ chồng anh xin rơm của bà con gánh về phủ kín cả ba sào đất. Sau hơn hai năm vừa tháo mặn vừa rải rơm và kết hợp bón phân chuồng cải tạo, đất cà dang trở nên tơi xốp. Giữa năm 1997, anh bắt đầu đưa giống nho đỏ xuống trồng 2 sào trên đồng đất Ruộng Trũng. Đất đai được cải tạo bảo đảm điều kiện canh tác nên cây nho sinh trưởng tốt. Chỉ trong vòng một năm, anh đã thu hoạch mùa trái chín đầu tiên. Anh tiếp tục đầu tư phân chuồng vào canh tác đã đưa năng suất nho mỗi vụ đạt 1,5- 2 tấn/sào. Hôm đầu tháng 11- 2010, vườn nho đang mang trái chín nặng cành, sau một tuần mưa trắng trời, nước lũ dâng ngập làm hư hại trên 50% sản lượng. Sau khi nước rút, anh thu hoạch được 2 tấn trái bán tại vườn cho chủ vựa được 30 triệu đồng. Với hai sào nho và một sào táo, mỗi năm anh Nguyễn Minh Thạch có lãi ròng trên 50 triệu đồng. Ngoài làm ruộng kết hợp trồng nho, anh còn chăn nuôi dê bách thảo vỗ béo. Tận dụng lá nho và lá táo sẵn có tại vườn nhà, anh làm chuồng nuôi nhốt mỗi lứa 10 con dê. Mua dê khoảng 10- 15 kg với giá trung bình 1 triệu đồng/con. Sau ba tháng vỗ béo anh xuất chuồng đạt trọng lượng 30 kg/con, mỗi lứa dê nuôi vỗ béo, anh có lời trên 10 triệu đồng.

Vượt khó sớm hôm làm ăn trên đồng ruộng, anh Nguyễn Minh Thạch dốc lòng nuôi ba người con ăn học. Trong đó có cháu Nguyễn Thị Minh Trang vừa tốt nghiệp trung cấp kế toán, đang tiếp tục học lên đại học chuyên ngành tài chính. "Do hoàn cảnh cha mẹ nghèo, đông con nên tuổi thơ tôi ít được học hành. Nay cuộc sống gia đình có miếng ăn miếng để, vợ chồng tôi quyết tâm đầu tư cho ba cháu ăn học tới nơi, tới chốn. Chỉ có con đường học hành thành đạt mới bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm", anh chia sẻ niềm vui giữa mùa xuân mới Tân Mão.