Những niềm riêng

Ai cũng có những niềm riêng khó nói

Như ngược vào giữa dòng chảy đầy, vơi

Những trớ trêu, bao nghịch cảnh bên đời

Rất cần lắm, một bờ vai vững chãi. 

Trong sâu thẳm nỗi buồn càng lắng lại

Một bàn tay ai đó nắm chặt hơn

Một ánh nhìn đủ xua nỗi cô đơn

Tim thổn thức nhưng sao lòng cứ lặng… 

Ai cũng có tủi hờn, đau, mặn đắng

Nhưng chuyện gì cũng có thể vượt qua

Dẫu bên ngoài bão táp và phong ba

Tâm cố giữ, hồn thắp thêm hy vọng. 

Thổi ngọn lửa bừng lên trong cuộc sống

Niềm riêng nào cũng theo sóng ra khơi…

Thùy Trang