Hoàn cảnh thương tâm của gia đình chị Ngô Thị Thanh Thi

(NTO) Sau hơn 2 năm chồng mất do mắc bệnh hiểm nghèo, một mình chị Ngô Thị Thanh Thi, khu phố 8, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) gồng gánh mưu sinh lo cho 3 con ăn học nên cuộc sống gia đình quá khó khăn. Nhưng không may, ngày 26-10 vừa qua, chị Thi lại bị tai nạn giao thông (TNGT), bao khó khăn như bủa vây khiến cuộc sống của 4 mẹ con rơi vào bế tắc…

Vì điều kiện gia đình khó khăn em Trần Thị Hoàng Anh có nguy cơ nghỉ học giữa chừng.

Mấy hôm nay, trong căn nhà nhỏ của chị Ngô Thị Thanh Thi luôn có nhiều người đến thăm hỏi, động viên sau vụ TNGT. Từ người thân, hàng xóm cho đến đại diện chính quyền, các đoàn thể trong khu phố ai cũng xót thương cho hoàn cảnh của mẹ con chị lúc này. Hiện nay, chị Thi đang điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh. Các bác sỹ đang tiếp tục theo dõi chân, trường hợp bị hoại tử thì phải cắt bỏ. Em Trần Thị Thu Thảo, con gái đầu của chị Thi lo lắng: Gần 7 năm ba em lâm bệnh, tài sản đáng giá của gia đình đều phải bán lo chạy chữa thuốc thang cho ba. Các khoản nợ giờ vẫn chưa trả hết, nay em không biết kiếm đâu ra tiền để chi trả viện phí cho mẹ trong những ngày điều trị sắp đến...

Thương mẹ vất vả nên các con chị đều chăm ngoan, học giỏi. Vì điều kiện gia đình khó khăn, các con chị: Trần Ngọc Thanh Bình đang học năm thứ 4, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh; Trần Ngọc An, học sinh lớp 10C1, Trường THPT Nguyễn Huệ và Trần Thị Hoàng Anh, học sinh lớp 6/2, Trường THCS Nguyễn Tất Thành (Ninh Phước) có nguy cơ nghỉ học giữa chừng.

Mong các cá nhân, tổ chức xã hội chung tay giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí để chị Thi có điều kiện chữa bệnh, các con chị được tiếp tục đến trường như các bạn cùng trang lứa.