Viết ngắn:

Mùa tựu trường…

(NTO) Tháng tám, thu về ngọt ngào và nắng nhẹ. Cúc vàng tươi chúm chím khẽ mỉm cười. Mùa thu-mùa tựu trường. Một năm học mới lại bắt đầu với những cảm xúc khó tả từ những nẻo đường đến trường, đến lớp.

Thu về, cũng là lúc học trò tất bật, ríu rít chuẩn bị quần áo, sách vở cho một năm học mới. Ngày tựu trường, nắng thu miên man dát vàng khắp sân trường. Góc sân trường, lớp lớp xếp hàng, dăm ba học trò chụm đầu nhau ôn kỷ niệm ba tháng hè. Đó đây, một vài ánh mắt tìm kiếm. Phải rồi! Lứa học trò bỡ ngỡ, lần tựu trường đầu tiên! Ánh mắt trong veo, hồn nhiên vẫn còn ngơ ngác, lưu luyến những dư âm của lứa tuổi mầm non. Những cô cậu học trò nhỏ như những thiên thần áo trắng, mắt trong veo tựa mặt hồ mùa thu. Bộ đồng phục còn mới nguyên, chiếc áo sơ mi trắng tinh... Gió thu mát mẻ, lá cờ đỏ sao vàng kéo lên hòa chung nhịp điệu âm vang của bài hát quốc ca, sau đó là hồi trống giục giã rộn rã cả những nẻo đường, rộn rã những con tim trong phút đầu tiên bước vào năm học mới với biết bao hy vọng và mong chờ…

Trong cảm xúc miên man của mùa tựu trường, lòng tôi lại nhớ đến kỷ niệm ngày đầu tiên đến lớp. Thuở rụt rè nắm vạt áo mẹ, rón rén mỗi bước đi thật khẽ như sợ rằng tuột áo mẹ là sẽ lạc mất nhau. Thương làm sao những giọt nước mắt buồn rầu. Vào lớp rồi, mắt nhạt nhòa ngoái nhìn mẹ lệ đưa… Bầy chim sẻ lích chích ngơ ngác ngoài bậu cửa. Nắng hoan ca ùa lên trang vở trắng. Lớp học bỗng yên ắng lắng nghe bài học đầu tiên. Cô dìu dắt bằng những lời yêu thương…

Dù ở thời nào, cảm xúc của ngày đầu tiên đi học cũng thật đặc biệt, với những kỷ niệm đáng nhớ... Không phải ngẫu nhiên người ta thường đính chữ “mùa” với tựu trường. Bởi đó là khoảng thời gian quý báu hàng năm, mang đến những cảm xúc vui vẻ và ấm áp của học sinh, thầy cô, gia đình... Thời đi học, được cắp sách đến trường là những trải nghiệm đáng nhớ và quý báu nhất, với những kỷ niệm đẹp đẽ thuở tâm hồn trong sáng, ngây thơ. Mùa tựu trường chính là bắt đầu của những ký ức đẹp ấy… Nhìn các em học sinh tựu trường, mà tôi cứ ngỡ như có mình ở trong đó, bồi hồi, háo hức như chính tôi đang đi học…