Tiếng thu rơi

Lắng nghe từng tiếng thu rơi
Đếm từng giọt nhớ ru hời tuổi thơ
Cao dao, lục bát, cánh cò
Hành trang cuộc sống bao giờ phôi pha
Dẫu qua muôn dặm đường xa
Chiến trường khói lửa,  xông pha, đời thường
Con về xin mẹ dấu Thương
Còng lưng gom lại gió sương, tủi hờn
Con về nhặt lá vàng ươm
Bể dâu đời mẹ vẹt mòn gót chân
Con về tìm lại góc sân
Mo cau, rơm chổi chai sần bàn tay
Truân chuyên mẹ quét tháng ngày
Mà sao không hết đắng cay cuộc đời
Con về nhặt tiếng à ơi
Vàng rơi, thân vạc, ấm nơi mẹ nằm

Trần Tuấn Hùng