Nắng Cà Ná

Nắng Bắc – Trung – Nam về đây hội ngộ. Nên Cà Ná mình như chiếc chảo rang

Nắng Bắc – Trung – Nam về đây hội ngộ

Nên Cà Ná mình như chiếc chảo rang

Rang tuổi thơ tôi vàng hoe chỏm tóc

Rang nước đại dương thành muối trắng ngần

Con đường cát dài nắng nung bốc khói

Trưa đi học về nóng bỏng bàn chân

 

Chúng tôi lớn lên theo nước triều dâng

Cái nắng đốt hun da đồng xương sắt

Những năm chiến tranh quần nhau với giặc

Tia nắng quê nhà cháy sáng trong tim

 

Nắng ở ba miền dồn cả về đây

Đời mẹ như hoa xương rồng trên cát

Mãi mãi tươi màu như là câu hát

Tần tảo ru con thành những anh hùng.

                                           Minh Châu