Em muốn về nơi ấy giữa tháng năm

Em muốn về nơi ấy giữa tháng năm
Ngó sắc phượng rực màu trên tán lá
Ngó hoa nắng trên vòm xanh lấp lóa
Chạy xe đạp vòng vèo giữa con phố thân quen

Em muốn về nơi ấy để được gọi tên
Được nhận ra là người quen ngày cũ
Mời nhau ly cà phê kể chuyện thời lam lũ
Ánh mắt ấm đầy những kỉ niệm thân thương

Em muốn về nơi ấy ghé lại ngôi trường
Nhìn đám học trò tinh khôi màu áo trắng
Tiếng cười trong giữa sân trường ngập nắng
Nỗi nhớ trào như giấc mơ hoa

Em muốn về nơi ấy nghe lại một khúc ca
Phan Rang của tôi đầy nắng và đầy gió
Để ai đi xa lòng hoài trăn trở
Nhớ nắng đến cháy lòng
và nhớ gió đến nôn nao

Em muốn về nơi ấy nhìn con sóng lao xao
Nhìn bờ cát bao năm rồi vẫn thế
Ngồi bên anh lại nghe câu chuyện kể
Mùi biển mặn nồng...
vẫn còn đọng trong em...

Phạm Thị Xuân Lệ