Người mẹ Raglai nuôi con học đại học

(NTO) Chị Tàin Thị Lượm nêu gương sáng vượt khó nuôi con học đại học chính quy được bà con thôn Rã Giữa học tập noi theo. Gia đình chị Lượm là điển hình tiêu biểu phong trào khuyến học-khuyến tài ở xã Phước Trung (Bác Ái). Các con của chị chăm ngoan học giỏi, trong đó có cháu Tàin Thị Sớm là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Công nghệ chế biến của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Phân hiệu Ninh Thuận.

 

Chị Tàin Thị Lượm vượt khó nuôi con học đại học.
 

Chúng tôi gặp chị Lượm chuẩn bị cơm nước cho chồng đưa đàn bò mười con lên núi chăn thả. Chị tất bật ra vườn cắt cỏ cho năm con dê nái bách thảo vừa mua gầy giống chăn nuôi theo mô hình gia trại. Trao đổi với chị Lượm, chúng tôi được biết vợ chồng chị có ba người con đang tuổi ăn tuổi học. Cháu gái đầu là Tàin Thị Sớm đang học năm thứ ba ngành Công nghệ chế biến tại Phân hiệu Nông Lâm Ninh Thuận; hai cháu sinh đôi là Tàin Sáng và Tàin Thị Chiều đang học lớp 8 tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Bác Ái). Chị Lượm quan tâm động viên chăm lo cho các con có đủ điều kiện vươn lên học tập khá, giỏi.

Để chuẩn bị cho con cái có điều kiện ăn học, chị Lượm đã tích lũy “vốn liếng” từ hơn mười năm trước. Năm 2001, chị vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội được 5 triệu đồng mua hai con bò nghé chăn nuôi. Sau ba năm, chị bán hai con bò nghé đủ trả nợ vay cho ngân hàng. Còn lại hai con bò nái, chị chăm sóc chu đáo làm vốn nuôi con ăn học. Hiện nay, đàn bò của gia đình chị Lượm còn mười con trị giá trên 150 triệu đồng. Gia đình chị còn canh tác 8 sào lúa nước chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi Ô Câm và trên 1 ha đất rẫy trồng cây ngắn ngày. Nhờ nguồn thu nhập từ chăn nuôi gia súc và trồng trọt giúp gia đình chị Lượm có thu nhập sửa sang nhà ở khang trang, nuôi con ăn học chu đáo.

Chị Tàin Thị Lượm mở tủ lấy ra hộp sắt đưa cho chúng tôi xem hàng chục tờ giấy khen về thành tích học tập của các con được cẩn trọng cất giữ như “bảo vật” của gia đình. Chị Lượm bộc bạch: Hồi nhỏ, tôi mong muốn được tới trường học chữ nhưng hoàn cảnh cha mẹ khó khăn nên chưa một ngày được đi học. Nay cuộc sống đã no ấm, vợ chồng tôi quyết tâm dành dụm chăm lo nuôi con ăn học thành tài. Tôi chăn nuôi đàn bò làm vốn để nuôi con ăn học, khi cần thiết mới bán để lo việc học hành cho con. Cháu Sớm được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội 8 triệu đồng/năm, đủ đóng học phí cho nhà trường. Chỉ có con đường học thành tài mới nâng cao được đời sống gia đình, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Đàn bò của vợ chồng chị Tàin Thị Lượm làm vốn nuôi con ăn học.

Chị Chamaleá Thị Ánh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phước Trung nhận xét: Chị Tàin Thị Lượm là hội viên phụ nữ tiêu biểu trong phong trào Khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Chị cần cù lao động, tiết kiệm chi tiêu dành dụm vốn liếng nuôi ba con ăn học. Chị Lượm tham gia tốt công tác Hội Phụ nữ ở thôn Rã Giữa và lao động sản xuất giỏi, tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới.