Học trò vùng sâu

Con chưa về thăm mẹ được đâu
Hạ vẫn ngủ
Phượng đang còn thay lá
Trường lớp chưa quen nên còn xa lạ
Học trò nghèo chỉ thích rẫy nương

Củ sắn, củ khoai vui vẻ đến trường
Trái bắp, trái cà chia nhau qua bữa
Con chữ cứng đầu hết nghiêng lại ngã
Tan trường gió thoảng mây bay

Mùa xuân còn đâu đó trong cây
Hết mực bón chăm ngày sau phát nở
Hoa điểm mười sáng bừng trang vở
Hạnh phúc long lanh trong mắt cô, thầy

Thương lắm trò ơi hồn hậu thơ ngây
Quanh quẩn đói nghèo nhà tranh vách lá
Vịn cái chữ bước qua vất vả
Lạc hậu đói nghèo bỏ lại sau lưng

Lý Thị Minh Châu (Đà Lạt)