Khúc ru ngàn đời

Hàm Liêm -Tam Giác năm xưa

Nuôi con đánh giặc nắng mưa dãi dầu

Đạn bom cày xới vườn trầu

Thương con mẹ giấu hầm sâu trong nhà

Hiểm nguy rình rập, khảo tra

Thi gan với giặc sương sa trắng đầu

Nhà tan, cửa nát, bể dâu…

Một lòng kháng chiến, đi đầu hiên ngang

Mấy lần mẹ chít khăn tang

Hiến dâng Tổ Quốc âm thầm lệ rơi

Chồng, con đưa tiễn…. Đâu rồi!

Mâm cơm đợi sẵn, mẹ ngồi đơn côi

Nước mắt nén chặt cuộc đời

Tim đau quặn xé, nghẹn lời mang theo

Hàm Liêm gian khổ, gieo neo

Giàu lòng yêu nước, chẳng nghèo thủy chung

Rạng danh Bà Mẹ Anh hùng

Đất quê hóa thép kiên trung Thành đồng

Mẹ là khúc hát, dòng sông

Là con đò biếc, cánh đồng quê hương

Bao la lòng mẹ yêu thương

Là ngọn đuốc sáng soi đường nghìn thu

Nỗi đau ái tử, vọng phu

Tạc vào sông núi khúc ru ngàn đời

Trần Tuấn Hùng

 

 Xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Binh Thuận, được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" năm 1972. Là một trong các xã thuộc vùng "Tam giác sắt" Hàm Hiệp-Hàm Thắng nối liền với thị xã Phan Thiết trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Xã có trên 500 thương binh, gần 1.00 liệt sỹ và gần 200 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.