Gửi em

Gửi em chút nắng mùa xuân
Hong khô nỗi nhớ trong ngần ngày xưa
Đong bao ước hẹn cho vừa
Với mùa xuân mới cợt đùa bướm hoa
 
Gửi em chút gió ngày qua
Theo làn hương cũ thật thà sông trôi
Nụ hoa lúng liếng môi cười
Nép vào sương sớm ru hời giấc xuân
 
Gửi em thương nhớ bao lần
Giấu trong biêng biếc điệu vần xốn xang
Xuân về chồi lá miên man
Câu thơ sáu tám vắt ngang cuộc tình
 
Sáng quê hớp nụ bình minh
Vòng tay ôm xiết muôn nghìn trong xanh
Mùa xuân hẹn ước long lanh
Anh gom nắng ấm để dành...gửi em...
Du Miên (Kiên Giang)