Ninh Thuận: Tưng bừng Ngày hội giao quân

(NTO) Trong không khí nô nức của Ngày hội tòng quân, sáng 13-2, đồng loạt các huyện: Bác Ái, Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Thuận Nam và Tp.Phan Rang-Tháp Chàm long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017. Đến dự và chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân địa phương.

Năm nay, tỉnh ta được giao chỉ tiêu 1.050 quân, biên chế về các đơn vị: Lữ đoàn Hải quân 957 (Vùng 4 Hải quân) 200 quân; Trường Sĩ quan Không quân 100 quân; Bộ đội Biên phòng tỉnh 80 quân; Trung đoàn Bộ binh địa phương 896  (Bộ CHQS tỉnh) 160 quân và giao 510 quân cho các đơn vị thuộc Quân khu 5: Bộ Tham mưu Quân khu, Sư đoàn Bộ binh 2, Lữ đoàn Thông tin 575, Lữ đoàn Pháo-Phòng không 573, Lữ đoàn Công binh 270.

Nhờ chú trọng triển khai chặt chẽ quy trình tuyển quân nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay ở các địa phương khá đồng đều. Tỷ lệ thanh niên trúng tuyển có trình độ văn hóa từ cấp 3 trở lên chiếm 50%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 51%. Đáng chú ý, toàn tỉnh có 9 đảng viên tình nguyện nhập ngũ; 10 tân binh đã tốt nghiệp đại học; 40 tân binh có trình độ cao đẳng và 18 tân binh trung cấp chuyên nghiệp.

Với sự chuẩn bị chu đáo, buổi lễ giao quân tại 7 huyện, thành phố diễn ra thật trang trọng và rộn ràng như ngày Hội, làm khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và động viên các tân binh vững tâm, tiếp bước cha anh hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống của quê hương Ninh Thuận anh hùng.

Phan Rang - Tháp Chàm: 

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.
 
 
Đồng chí Trần Minh Nam, Bí thư Thành ủy Tp.Phan Rang-Tháp Chàm thắp ngọn lửa truyền thống.
Ảnh: Văn Miên

Từ sáng sớm, tại Quảng trường 16 Tháng 4, nơi tổ chức lễ giao nhận quân của Tp. Phan Rang–Tháp Chàm đã rộn ràng không khí của Ngày hội tòng quân. Đến động viên tuổi trẻ thành phố có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Huỳnh Công Năng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Huyền Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Trần Minh Nam, Bí thư Thành ủy; Dương Ái Quân, Chủ tịch UBND Tp. Phan Rang- Tháp Chàm và đại diện đơn vị nhận quân.

Cùng với các thanh niên thành phố nhập ngũ đợt này, đông đảo cán bộ và nhân dân của 16 xã, phường trên địa bàn thành phố đã đến động viên và tiễn những thanh niên ưu tú của địa phương lên đường nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đối với các thanh niên nhập ngũ hân hoan, phấn khởi khi lần đầu tiên khoác lên mình bộ quân phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đợt giao quân năm nay, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm tuyển chọn 316 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, giao cho 6 đơn vị: Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn thông tin 575, Bộ CHQS tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Nhờ thực hiện tốt công tác rà soát, nắm chắc thực lực, thực hiện tốt quy trình khám tuyển, nên chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được nâng lên so với năm trước. Trong đó, có 3 đảng viên, 6 thanh niên có trình độ đại học, 24 thanh niên có trình độ cao đẳng, trung cấp, 2 công chức.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Minh Nam, Bí thư Thành ủy thắp ngọn lửa truyền thống được rước từ Đề-pô xe lửa Tháp Chàm và đồng chí Dương Ái Quân, Chủ tịch UBND thành phố đánh hồi trống cổ vũ tuổi trẻ địa phương hăng hái lên đường nhập ngũ. Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Dương Ái Quân, Chủ tịch UBND Tp. Phan Rang – Tháp Chàm chúc các tân binh vui, khỏe. Đồng chí mong muốn các thanh niên ra sức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy cùng với lãnh đạo các sở, ngành đã tặng hoa và quà động viên các thanh niên hăng hái lên nhập ngũ .

Tp. Phan Rang – Tháp Chàm đã giao 316 quân cho các đơn vị nhận quân; các tân binh đã bước qua Cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Đến 7 giờ, Tp.  Phan Rang-Tháp Chàm đã bàn giao đầy đủ quân số cho các đơn vị nhận quân đảm bảo nhanh chóng, an toàn, đạt chỉ tiêu.

Ninh Hải: 

Hòa chung khí thế nô nức Ngày hội tòng quân của cả tỉnh, sáng ngày 13-2, huyện Ninh Hải long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2017. Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Cùng dự có Thượng tá Lưu Xuân Phương, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự lễ giao, nhận quân tại huyện Ninh Hải.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa động viên thanh niên Ninh Hải hăng hái lên đường nhập ngũ.
Ảnh: Đình Nhi 

Đúng 6 giờ 30 phút, lễ giao quân chính thức bắt đầu. Huyện Ninh Hải được giao chỉ tiêu tuyển chọn 188 thanh niên, biên chế cho các đơn vị: Lữ đoàn 573 - Quân khu 5; Lữ đoàn 957 – Vùng 4 hải quân; Trung đoàn Bộ binh 896 - Bộ CHQS tỉnh, Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Trong đó có 1 đảng viên Lê Thanh Cường (Phương Hải, Ninh Hải) tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đồng chí Trần Văn Đông, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải đã thắp ngọn lửa truyền thống; đồng chí Nguyễn Thị Diệu Tuyết, Chủ tịch UBND huyện đánh trống phát lệnh giao quân.

Phát biểu tại Lễ giao, nhận quân, đồng chí Nguyễn Thị Diệu Tuyết, Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải động viên các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, ra sức học tập, rèn luyện, lập nhiều thành tích, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Đại diện cho 188 thanh niên huyện Ninh Hải trúng tuyển lên đường nhập ngũ, thanh niên Nguyễn Thế Đăng (thị trấn Khánh Hải) hứa quyết tâm phát truyền thống quê hương Ninh Hải anh hùng, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Ninh Hải đã tặng hoa, động viện các tân binh di chuyển qua “Cầu vinh quang” đến đơn vị nhận quân với tâm thế phấn khởi và hăng hái lên đường nhập ngũ.

Đến 7 giờ 20 phút, huyện Ninh Hải đã hoàn thành nhiệm vụ giao quân, đảm bảo an toàn và đúng luật định.

Ninh Phước:

Cùng với cả tỉnh, sáng ngày 13-2, huyện Ninh Phước long trọng tổ chức Lễ giao quân năm 2017. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện đến dự động viên chiến sĩ mới hăng hái lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh,
lãnh đạo huyện Ninh Phước dự Lễ giao quân 2017.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa động viên chiến sĩ mới lên đường nhập ngũ.
Ảnh: Sơn Ngọc

Huyện Ninh Phước có 247 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó có 2 đảng viên, 10 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Đồng chí Nguyễn Thị Luyện, Bí thư Huyện ủy Ninh Phước đã thắp sáng ngọn đuốc truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng; đồng chí Nguyễn Đô, Chủ tịch UBND huyện đánh hồi trống lệnh giao quân. Trên gương mặt tân binh ngời sáng niềm tự hào phấn khởi lên đường nhập ngũ bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đại diện thanh niên trúng tuyển NVQS, anh Nguyễn Đức Tài là đảng viên trẻ của thị trấn Phước Dân tình nguyện nhập ngũ hứa nỗ lực rèn luyện trở thành người quân nhân cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của quê hương Ninh Phước anh hùng.

Thanh niên huyện Ninh Phước phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Trung

Giữa không khí hân hoan của Ngày hội tòng quân, những người mẹ, người cha lưu luyến động viên con em mình cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người thanh niên đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Các em học sinh trao những bông hoa tươi thắm, gởi đến các anh với lời chúc tốt đẹp nhất.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo huyện Ninh Phước tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Lễ giao quân huyện Ninh Phước diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy định. Đúng 7 giờ cùng ngày, đại diện Bộ Tham mưu Quân khu 5, Trung đoàn Bộ binh 95, Lữ đoàn Công binh 270, Trung đoàn Bộ binh địa phương 896 và Công an tỉnh nhận quân về đơn vị huấn luyện.

Thuận Nam:

Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng ngày 13-2, huyện Thuận Nam long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017. Đến dự và chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ có đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ và Nhân dân địa phương.

 Đồng chí Trần Minh lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Ngay từ sáng sớm, dòng người đông đúc từ các xã đã tề tựu về Trung tâm hành chính huyện để tiễn thanh niên trúng tuyển lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đúng 6 giờ 30 phút, lễ giao nhận quân chính thức bắt đầu. Toàn huyện có 108 thanh niên trúng tuyển NVQS, nhập ngũ ở 5 đơn vị: Trung đoàn BĐBP 896 (Bộ CHQS tỉnh), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Vùng 4 hải quân, Bộ Tham mưu quân khu 5 và Công an tỉnh. Trong đó, có 3 đảng viên, 4 thanh niên có trình độ cao đẳng, trung cấp.

Các đồng chí lãnh đạo huyện thắp ngọn đuốc truyền thống và đánh hồi trống lệnh giao quân động viên các tân binh hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Lê Huyền, Chủ tịch UBND huyện chúc các tân binh phát huy truyền thống quê hương và gia đình, ra sức học tập, rèn luyện, lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thanh niên Thuận Nam hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Ảnh: Trần Phương

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Thuận Nam tặng hoa động viên tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ. Đến 7 giờ, Hội đồng NVQS huyện Thuận Nam đã bàn giao đầy đủ quân số cho các đơn vị nhận quân, đảm bảo lễ giao nhận quân năm 2017 trên địa bàn huyện diễn ra nhanh chóng, an toàn và đạt chỉ tiêu.

Ninh Sơn: 

Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng ngày 13-2, huyện Ninh Sơn long trọng tổ chức Lễ giao-nhận quân năm 2016. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đến dự động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
 
 
Các tân binh huyện Ninh Sơn hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thế Quang

Ngay từ sáng sớm, không khí giao nhận quân tại huyện Ninh Sơn đã diễn ra sôi nổi, đông đảo người thân, bạn bè các tân binh đã đến để động viên và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất trước giờ lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Đợt tuyển quân năm nay, huyện Ninh Sơn có 165 thanh niên (TN) nhập ngũ. Điểm nổi bật trong công tác tuyển quân năm nay của huyện Ninh Sơn là số lượng, chất lượng, trình độ của TN cao hơn các năm trước. Trong số 165 TN nhập có 8 TN có trình độ cao đẳng, đại học; số TN có trình độ học vấn từ THCS trở lên đạt gần 100%.

Đúng 6 giờ 30, lễ giao-nhận quân chính thức bắt đầu. Trong sự trang nghiêm của buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Đức, Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn đốt ngọn đuốc truyền thống; đồng chí Võ Đình Vinh, Chủ tịch UBND huyện đánh hồi trống lệnh giao quân và phát biểu động viên các tân binh hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp đó, các đồng chí: Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo huyện Ninh Sơn đã tặng hoa, động viên TN lên đường nhập ngũ. Lễ giao-nhận quân kết thúc, đảm bảo nhanh gọn, an toàn và chất lượng.

Thuận Bắc: 

Sáng ngày 13-2, huyện Thuận Bắc long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2017. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND huyện đến dự, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. 

Ngay từ sáng sớm không khí giao nhận quân tại huyện Thuận Bắc diễn ra sôi nổi, đông đảo người thân và gia đình các tân binh có mặt động viên con em mình hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, toàn huyện có 88 thanh niên trúng tuyển NVQS, biên chế ở 3 đơn vị: Trung đoàn Bộ binh địa phương 896 (Bộ CHQS tỉnh); Trung đoàn BB1, Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) và Công an tỉnh.

 

 Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các đơn vị nhận quân.
 
 
 Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên các chiến sĩ  hăng hái lên đường nhập ngũ.
Ảnh: Hồng Lâm

Phát biểu thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Lê Kim Hoàng, Chủ tịch UBND huyện động viên và mong muốn các chiến sĩ mới phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, ra sức luyện tập sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND huyện đã tặng hoa, động viên các tân binh hăng hái lên đường về đơn vị mới. Đúng 7 giờ 15 phút, huyện Thuận Bắc đã bàn giao đầy đủ quân số cho các đơn vị nhận quân đảm bảo nhanh gọn, an toàn, đạt chỉ tiêu giao.

Bác Ái: 

Sáng ngày 13-2, huyện Bác Ái long trọng tổ chức Lễ giao quân năm 2017. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, đông đảo người thân gia đình, bạn bè của các tân binh huyện Bác Ái đến dự động viên các thanh niên trúng tuyển NVQS hăng hái lên đường nhập ngũ. 

Từ sáng sớm, đông đảo bà con, bạn bè của các thanh niên trúng tuyển NVQS và Nhân dân địa phương từ các xã đã đến Ban Chỉ huy quân sự huyện Bác Ái để dự lễ tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Đúng 6 giờ 30 phút, lễ giao quân ở huyện Bác Ái chính thức bắt đầu. Năm nay, toàn huyện có 35 thanh niên trúng tuyển NVQS được giao cho Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) và Bộ binh 986 (Bộ CHQS tỉnh). Trong số các thanh niên nhập ngũ lần này có 1 đảng viên; 100% thanh niên đạt yêu cầu về trình độ văn hóa, sức khỏe và chính trị.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tặng hoa chúc mừng thanh niên Bác Ái lên đường nhập ngũ.
 

Trong không khí phấn khởi của buổi lễ giao quân, đồng chí Phạm Văn Hoa, Bí thư huyện ủy đã thắp ngọn lửa truyền thống; đồng chí Mẫu Thái Phương, Chủ tịch UBND huyện đánh trống lệnh giao quân. Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chúc các thanh niên lên đường nhập ngũ sức khỏe, luôn phát huy truyền thống quê hương anh hùng Bác Ái, ra sức học tập, rèn luyện, lập nhiều thành tích trong thực hiện nghĩa vụ được giao. Tân binh Chamaléa Phước (xã Phước Hòa) đại diện cho 35 thanh niên lên đường nhập ngũ hứa với lãnh đao địa phương, gia đình, người thân sẽ cố gắng học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 
 
Tân binh huyện Bác Ái hăng hái lên đường nhập ngũ.
Ảnh: Phan Hiếu

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các lãnh đạo các ban, ngành và huyện Bác Ái đã tặng hoa, động viên các tân binh hăng hái lên đường về đơn vị mới. Đến 7giờ 20 phút, huyện Bác Ái đã bàn giao đầy đủ quân số cho các đơn vị nhận quân, đảm bảo an toàn, đạt chỉ tiêu trên giao và đúng theo quy định.

Ông Cao Quang Thành (Phường Mỹ Bình, Phan Rang- Tháp Chàm):

Con trai tôi tên là Cao Hoàng Phong, đã tốt nghiệp ngành Bảo hiểm xã hội Trường Đại học Lao động- Xã hội TP.Hồ Chí Minh. Với mong muốn được trở thành người lính, nên sau khi tốt nghiệp đại học, cháu đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Cả gia đình tôi đều rất đồng tình ủng hộ. Mặc dù rất lưu luyến khi phải xa con nhưng gia đình tôi luôn động viên cháu phải cố gắng hết sức mình, rèn luyện, học tập thật tốt, xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng cống hiến khi Tổ quốc cần.

 
Tân binh Phan Thế Tùng (Phường Tấn Tài, Phan Rang- Tháp Chàm):

Từ nhỏ tôi đã mơ ước trở thành người lính, mong muốn góp sức mình bảo vệ Tổ quốc. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã được kết nạp vào Đảng. Tôi nhận thức sâu sắc thi hành NVQS không chỉ là trách nhiệm của mỗi thanh niên mà còn là niềm tự hào, vinh dự lớn lao. Do đó, sau khi tốt nghiệp Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận, tôi đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Với trách nhiệm của người đảng viên, người lính, tôi sẽ nỗ lực rèn luyện, học tập, chấp hành kỷ luật kỷ cương quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp bước truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

Ông Thái Văn Lành ( Xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải)

Tôi rất vui mừng và tự hào vì con trai mình là Thái Văn Nhạc trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này. Tôi luôn động viên cháu, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Tôi tin rằng, môi trường quân đội sẽ giúp cháu trưởng thành, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và được phục vụ lâu dài trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

 

Tân binh Lê Hồng Hải ( Xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải)

Ước mơ được khoác lên mình đồng phục của người lính Hải quân, canh giữ biển trời Tổ quốc, tôi đã chủ động xin gia đình làm đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ tại Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân. Với tôi nhập ngũ không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc mà còn thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ hôm nay. Vào quân ngũ, tôi sẽ chấp hành nghiêm và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao để không phụ lòng cha mẹ cũng như chính quyền địa phương đã  tin tưởng.


Ông Dương Văn Thụ (Xã Nhơn Sơn, Ninh Sơn):

Vui mừng vì thấy đứa con trai đầu hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trưởng thành trong môi trường quân ngũ, nên lần tuyển quân này, gia đình tôi đã động viên cháu Dương Sơn Quốc viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Quốc là lao động trụ cột giúp gia đình lo việc đồng áng. Thi hành nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm cao cả của thanh niên, tôi động viên cháu phấn đấu hoàn thành trách nhiệm của mình. Đồng thời quân đội là môi trường tốt nhất để cháu rèn luyện trưởng thành.


 
Tân binh Đạo Thanh Phong (xã Nhơn Sơn, Ninh Sơn):

Đang làm công nhân tại Khu Công nghiệp Đồng Nai, tôi nhận được giấy báo gọi nhập ngũ, nên đã trở về địa phương khám tuyển. Thi hành NVQS là trách nhiệm cũng là vinh dự đối với tôi. Khi nhận được giấy trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi rất vui mừng và tự hào vì sẽ được khoác lên mình chiếc áo xanh của người lính. Vào môi trường quân đội giúp tôi rèn luyện trưởng thành hơn. Tôi nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ. 


 

Ông Nguyễn Văn Long (xã Phước Hữu, Ninh Phước):

Sáng nay, tôi phấn khởi tiễn bước con trai út của gia đình là cháu Nguyễn Thành Linh lên đường nhập ngũ. Cháu được đại diện Trung đoàn Bộ binh địa phương 896 tiếp nhận về đơn vị huấn luyện. Tôi động viên cháu tự giác chấp hành tốt sự phân công của cấp trên và thực hiện tốt công tác huấn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây là lần thứ 3 tôi tiễn con lên đường nhập ngũ, hai anh của Linh là Nguyễn Thành Liêm và Nguyễn Thành Luân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sau khi xuất ngũ, hai cháu được Quân đội cho đi đào tạo nghề tại tỉnh Đồng Nai. Tôi lấy làm vinh dự và tự hào khi gia đình có ba con đều gia nhập quân đội thực hiện tốt nghĩa vụ của người thanh niên tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Tân binh Dương Tấn Thành (Xã Phước Hậu, Ninh Phước)

Sinh ra và lớn lên trên quê hương huyện Ninh Phước anh hùng, sau khi tốt nghiệp THPT, tôi tình nguyện lên đường nhập ngũ tiếp bước truyền thống cách mạnh của cha anh. Tôi luôn tâm niệm người thanh niên phải có trách nhiệm tham gia bảo vệ Tổ quốc. Đây là nghĩa vụ cao cả thiêng liêng của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng đất nước. Bản thân tôi vinh dự được tổ chức kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Qua quá trình thâm nhập của đơn vị nhận quân, bản thân tôi vinh dự trở thành chiến sĩ mới của Trung đoàn bộ binh địa phương 896. Trước lúc lên đường, tôi được cấp uỷ, chính quyền và bà con thôn xóm quan tâm động viên, thăm hỏi thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Vinh dự được đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, bản thân tôi quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sỹ mới.

Ông Trương Thanh Thích (Xã Phước Nam, Thuận Nam)

Tôi rất tự hào khi thấy con trai mình trúng tuyển lên đường thi hành NVQS năm 2017. Ngay khi có giáy báo gọi nhập ngũ, gia đình đã động viên cháu tự tin khám tuyển lên đường phục vụ Tổ quốc. Tôi tin rằng moi trường quân đội sẽ giúp cháu rèn luyện bản thân và trưởng thành hơn, sau này khi xuất ngũ trở về sẽ trở thành người có ích cho xã hội, xứng danh anh Bộ đội Cụ Hồ.


 

 Tân Binh Trà Quang Tấn (Xã Phước Minh, Thuận Nam)

Tôi cảm thấy rất vinh dự là một trong 108 thanh niên Thuận Nam trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này. Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của người công dân đến tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, tôi tạm gác lại công việc của gia đình lên đường nhập ngũ. Là đảng viên trẻ, tôi húa bản thân sẽ không ngừng học tập, rèn luyện thật tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và nỗ lực hết mình để được phục vụ lâu dài trong quân đội Nhân dân Việt Nam.


 

 Tân Binh Pi-Năng Minh (Xã Phước Tân, Bác Ái):

Tôi hoàn thành chương trình lớp 12 và tốt nghiệp THPT, bản thân vui mừng được đi khám sức khỏe và nhận giấy báo trúng tuyển NVQS năm 2017. Được lên đường nhập ngũ, tôi luôn tự hào với truyền thống đẹp của địa phương, vinh quang được trở thành người chiến sĩ quân đội. Tôi hứa với gia đình, quê hương khi vào quân ngũ sẽ ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội góp phần bảo vệ Tổ quốc.


 

Ông Chamaléa Kích (Xã Lợi Hải, Thuận Bắc):

Đây là lần đầu tôi tiễn con trai thân yêu lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Khi nhận được giấy báo trúng tuyển, cháu rất phấn khởi vì được tham gia bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ cao cả của thanh niên. Gia đình luôn động viên cháu phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, phấn đấu thực hiện tốt kỷ luật quân đội. Tôi tin rằng môi trường quân đội sẽ cơ hội tốt để cháu rèn luyện, học tập, sau này trở thành công dân tốt về góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

 

Tân Binh Nguyễn Thái Nguyên (Xã Bắc Sơn, Thuận Bắc):

 Trong không khí tưng bừng của Ngày hội tòng quân, tôi vui mừng được cùng bạn bè lên đường nhập ngũ. Tôi nhận thức thi hành nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ và quân đội là trường học lớn giúp tôi rèn luyện trưởng thành. Bản thân tôi có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội. Tôi phấn đấu rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật quân độị,  xứng đáng với niềm tin của gia đình và địa phương.