Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon: Đừng bỏ quên Haiti

Ngày 12-1 vừa qua, một năm sau thảm họa động đất cướp đi sinh mạng hơn 220.000 người, Haiti đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tại thủ đô Port au Prince.

Trước đó ngày 11-1, Tổng thống Haiti Rene Preval cùng quan chức Chính phủ Haiti đã đặt vòng hoa tại khu mộ tập thể của các nạn nhân thiệt mạng bởi động đất ở ngoại ô Port au Prince (ảnh).

Sau động đất, thêm hơn 3.000 người dân Haiti tử vong do dịch tả hoành hành. Công cuộc tái thiết tại Haiti hiện gặp rất nhiều khó khăn. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi thế giới “đừng bỏ quên Haiti”, giúp đỡ người dân Haiti khắc phục hậu quả nặng nề của trận động đất. Các nhà tài trợ quốc tế từng cam kết hỗ trợ Haiti 10 tỷ USD để tái thiết.
 

Tuy nhiên, theo AFP, hiện Haiti mới chỉ nhận được 1,2 tỷ USD/5,3 tỷ USD - số tiền các nhà tài trợ cam kết hỗ trợ nước này trong 18 tháng sau khi động đất xảy ra.

 Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton có mặt tại Haiti ngày 11-1 đã bày tỏ sự thất vọng về sự chậm chạp trong quá trình tái thiết quốc gia vùng Carribean này. 
                                                                                                          (Theo SGGPO)
 

Một số hình ảnh về Haiti sau 1 năm xảy ra thảm họa

Bức tranh toàn cảnh thủ đô Port-au-Prince của Haiti một năm sau thảm họa thiên tai

Hơn 1,2 triệu người vẫn phải sống trong các lều bạt tạm bợ tại các trại tị nạn
 
 
 
Một người phụ nữ cầu nguyện tại nhà thờ đổ nát ở thủ đô Port-au-Price
 
 
 
Đến nay, mới 5% đống đổ nát được dọn dẹp
 
(Theo Daily Mail)