Cảnh giác với bán vé số cũ

(NTO) Từ cơ quan về nhà, tôi có ghé vào điểm ATM rút tiền. Trước đó, đã thấy người bán vé số ngồi trước cửa. Khi rút tiền bước ra, chị mời tôi mua giúp vài tờ vé số. Thấy vậy, nên tôi mua giúp 2 tờ, cầm vé số trên tay, nhìn thấy trên mặt vé số có ghi là thứ ba, cùng ngày nên tôi cũng không xem ngày phát hành. Chạy xe được 2 phút đến nơi đợi bạn, trong thời gian chờ, tôi lấy vé số ra xem lại thì tờ vé số đã cũ, cùng ngày là thứ ba, nhưng phát hành vào ngày 8-11-2016, tờ còn lại phát hành vào ngày 20-12-2016. Tôi quay lại thì người bán vé số đã đi rồi. Qua câu chuyện này, tôi mong rằng mọi người nên cảnh giác và cẩn thận hơn với những chiêu trò lừa của kẻ gian.