Lời ru của mẹ

Con lớn lên trong lời ru của mẹ

Có ngạt ngào hương lúa vàng bay,

Có lao xao hàng cây trong nắng mới,

Có chim ca ríu rít gọi bầy.

 

Con lớn lên trong lời ru của mẹ

Giọng ơi à, quên khó nhọc sớm trưa,

Quên bàn tay khô dày chai sạn,

Chỉ dành con dòng sữa mát lành.

 

Con lớn lên trong lời ru của mẹ

Có tiếng cha trên sóng vỗ bạc đầu

Nơi đảo xa giữ gìn Tổ quốc

Để tiếng ru ngân mãi trong ngần

 

Con lớn lên trong lời ru của mẹ

Có mấy ngàn năm lịch sử hào hùng

Của Đất mẹ, con Rồng, cháu Việt

Kết tinh trong khát vọng hoà bình.

 

Con vươn mình như chàng trai Phù Đổng

Cùng mẹ - cha giữ mãi đất này

Có bầu trời xanh cao vời vợi

Có trăng sao nhấp nháy miệng cười.

Huỳnh Thị Kim Oanh