Các điểm du lịch rộn ràng đón khách

(NTO) Trong không khí vui đón Lễ hội Katê 2016, ngày 30-9, hàng ngàn đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-môn trong tỉnh hành hương về Tháp Pô Klong Garai (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm)..

Từ sáng sớm, các vị chức sắc, thanh niên, người cao tuổi, nam nữ thanh niên, tất thảy trong trang phục truyền thống, với những mâm đồ lễ, mang lên tháp cúng Vua và các vị thần, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Lễ hội còn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu văn hóa dân gian Chăm. Tiếng trống Ghi-năng rộn ràng, kèn Saranai da diết hòa quyện cùng điệu múa duyên dáng của những thiếu nữ Chăm đã níu chân du khách gần xa. Anh Hoàng Hải Tuấn, du khách đến từ Tp. Đà Lạt (Lâm Đồng) chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến Lễ hội Katê của đồng bào Chăm, rất ấn tượng và đặc sắc. Tôi quyết định ở lại Ninh Thuận thêm một vài ngày nữa để có thể khám phá nhiều hơn về nét đẹp văn hóa, cũng như các danh lam thắng cảnh ở Ninh Thuận. Tại các gian hàng trưng bày sản phẩm truyền thống cũng thu hút đông đảo du khách. Chị Mai Thị Phương, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh, cho biết: Đến Ninh Thuận rất nhiều lần, tuy nhiên lần này tôi cảm thấy thích thú nhất vì Lễ hội Katê và lễ hội Nho và Vang quốc tế- Ninh Thuận 2016 được diễn ra cùng thời điểm, giúp tôi khám phá được nhiều điều thú vị hơn. Tôi đã mua một vài vật lưu niệm ở đây, những chiếc khăn thổ cẩm của làng dệt Mỹ Nghiệp rất tinh xảo. Những vườn nho chín bạt ngàn, nét văn hóa độc đáo của các làng Chăm làm tôi rất thích thú’…

 
Nhiều du khách thích thú xem nghệ nhân nặn gốm.

…Là một trong hai làng nghề truyền thống mang đậm nét văn hóa dân gian của đồng bào Chăm, những ngày này, làng gốm Bàu Trúc cũng tấp nập đón du khách trong và ngoài nước. Anh Phú Hữu Minh Thuần, Giám đốc HTX gốm Chăm Bàu Trúc, cho biết: Trong 2 ngày 29 và 30-9, làng gốm Bàu Trúc đã đón hơn 500 lượt khách đến tham quan và mua sắm. Riêng trong ngày 30-9, đã có 40 đoàn khách đến tham quan. Để phục vụ tốt nhu cầu của du khách, chúng tôi chuẩn bị các tiết mục múa truyền thống để biểu diễn, tổ chức hội thi nặn gốm. Đến làng gốm Bàu Trúc, du khách không chỉ ấn tượng với các sản phẩm gốm mang đậm nét văn hóa truyền thống lâu đời của đồng bào Chăm mà còn rất thích thú khi được trực tiếp chứng kiến bàn tay khéo léo của các nghệ nhân làm gốm. Ngài Servio Samudio, Đại sứ nước Cộng hòa Panama thích thú chia sẻ: Lần đầu tiên đến Ninh Thuận, tôi thực sự bị cuốn hút bởi những cảnh đẹp, con người và đặc biệt nét văn hóa của đồng bào dân tộc Chăm. Đến thăm làng gốm Bàu Trúc, chúng tôi được giới thiệu những mẫu đồ gốm, cách chế tạo và ý nghĩa của những họa tiết được chạm khắc, được nghe các nghệ nhân biểu diễn…Con người nơi đây rất gần gũi, mến khách.

…Có mặt tại vườn nho Ba Mọi (xã Phước Thuận, Ninh Phước) vào sáng ngày 30-9, chúng tôi chứng kiến nhiều đoàn khách đến tham quan vườn nho. Ông Nguyễn Văn Mọi, Chủ Trang trại nho Ba Mọi, cho biết: Khách đổ về vườn nho rất đông, trang trại phải bố trí thêm nhân viên hướng dẫn và tiếp khách để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, tìm hiểu vườn nho. Chỉ trong buổi sáng, vườn nho đã đón hơn 500 lượt khách tham quan và thưởng thức sản phẩm đặc thù của vùng quê Ninh Thuận đầy nắng và gió. Chị Trần Ngọc Liên, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh, vui vẻ: Tôi đã đến nhiều nơi, được chứng kiến nhiều nhà vườn trái cây, nhưng không có nơi nào có thể sánh bằng vườn nho tươi trĩu quả như Ninh Thuận, được mua những quả nho tươi đảm bảo chất lượng về làm quà cho bạn bè và người thân. Chắc chắn tôi sẽ trở lại lần nữa cùng bạn bè khi có điều kiện…

Hòa chung không khí sôi động của Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận - năm 2016 và Lễ hội Katê, đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến thưởng ngoạn thắng cảnh vịnh Vĩnh Hy và tham quan các vườn nho ở thôn Thái An (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải). Chị Trần Thị Thu Phương, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ cảm nhận về cảnh quan và con người nơi đây: Du lịch Ninh Thuận nói chung mà đặc trưng là vịnh Vĩnh Hy thật đẹp và hoang sơ, con người Ninh thuận hiền hòa, mến khách. Đến đây, trên cung đường ven biển, chúng tôi đi qua một vài vườn nho được nông dân đón tiếp nồng hậu, đưa chúng tôi tham quan, giới thiệu về loài cây đặc sản này và tự tay hái và mua những chùm nho trĩu mọng mang về làm quà cho người thân. Theo Ban quản lý khu du lịch Vườn Quốc gia Núi Chúa, trong thời điểm diễn ra Lễ hội, Khu du lịch đón gần 1.000 lượt khách tham quan các điểm du lịch nổi tiếng ở đây như: Vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái, Suối Lồ Ồ...