Gương đảng viên làm theo Bác Hồ

(NTO) Đồng chí Từ Công Chấn, Bí thư Chi bộ khu phố 6 (thị trấn Phước Dân, Ninh Phước) giới thiệu với chúng tôi về anh Trương Văn Cương là đảng viên, thương binh tiêu biểu ở địa phương thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những việc làm thường ngày của anh đều vì mục tiêu bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm và vận động bà con xóm phố đoàn kết, phát triển kinh tế, chung tay xây dựng khu dân cư giàu đẹp.

Anh Trương Văn Cương năm nay 59 tuổi đời, 33 năm tuổi Đảng. Sinh trưởng ở làng quê Mỹ Tường (xã Nhơn Hải, Ninh Hải), từ khi mới 15 tuổi, anh đã thoát ly gia đình, tham gia đánh Mỹ trên vùng chiến khu CK 19, với nhiệm vụ đội viên giao liên của Huyện ủy Thuận Bắc. Sau ngày thống nhất đất nước, anh chuyển sang công tác tại ngành Công an. Đang học cuối cấp THCS tại Trường Bổ túc văn hóa thanh niên, năm 1979, Trương Văn Cương tình nguyện nhập ngũ bảo vệ biên giới Tây Nam. Trong trận chiến đấu, anh bị thương với tỷ lệ thương tật 41%. Sau khi sức khỏe hồi phục, anh tiếp tục trở lại mặt trận tham gia chiến đấu.

 
Anh Trương Văn Cương điển hình tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Từ người chiến sĩ của tiểu đoàn tình nguyện làm nghĩa vụ quốc tế trên nước bạn Campuchia, anh đã phấn đấu trở thành Tiểu đoàn trưởng với quân hàm Đại úy. Sau khi trở về nước, anh công tác tại Ban CHQS huyện Ninh Phước, rồi xây dựng gia đình. Hiện nay, cô Nguyễn Thế Thị Lý (vợ anh) là Phó hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường TH Chung Mỹ. Vợ chồng anh nuôi dạy hai người con tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định. Giữa năm 2009, anh Trương Văn Cương nghỉ hưu với cấp hàm Thượng tá.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, anh Trương Văn Cương đã cùng cấp ủy Chi bộ khu phố 6 đề ra chương trình lãnh đạo xây dựng khu dân cư văn hóa. Anh luôn đi đầu đóng góp công sức, tiền của chung tay cùng Nhân dân bê-tông các tuyến giao thông khu phố, xây dựng Nhà làng làm nơi sinh hoạt dân cư. Bà con xóm phố khó khăn, hoạn nạn được anh tận tình giúp đỡ. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với thương binh “tàn mà không phế”, anh tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống gia đình. Anh đã từng là chủ trang trại cừu 200 con trên đồng đất xã Nhị Hà (Thuận Nam). Anh vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen Người có công với cách mạng tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận năm 2016.

“Đạo đức, phong cách giản dị, gần gũi quần chúng Nhân dân của Bác là tấm gương sáng cho tôi học tập, làm theo. Tôi đề ra những việc làm cụ thể cho mình hàng ngày như sẵn sàng tham gia đóng góp xây dựng khu dân cư, tận tình giúp đỡ bà con xóm phố lúc khó khăn; tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; nói đi đôi với làm, nêu gương sáng của người đảng viên cho quần chúng noi theo”-anh Trương Văn Cương tâm sự.