Đời sẽ gọi tên

(Thương tặng lớp Anh 37)

Khi cánh phượng đỏ trời là lúc em xa

Chỉ còn tiếng ve trong nắng hè thao thiết

Sân trường thênh thang, gió đùa trên lá biếc

Như vẳng đâu đây tiếng ríu rít nói cười.

Tháng sáu mùa thi, bước ngoặt trong đời

Từng con chữ đưa em ra biển lớn

Chữ nâng người lên đỉnh cao muôn trượng

Từ mái trường, lớp học thân thương.

Bầy chim non giờ tung cánh bốn phương

Nhắm thẳng hướng mặt trời bay mải miết

Ở nơi đây có người luôn ngóng đợi

Đi đi em, đời sẽ gọi tên mình.

Đặng Quang Sơn