CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

Việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa lớn!

(NTO) Tại kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, hình ảnh được nhiều người-dù có vô tâm đến mấy-cũng phải ghi nhận đó là các “cựu” học sinh rất nhiệt tình trong việc trợ giúp “đàn em” của mình trong việc thi cử. Từ việc nhỏ như hướng dẫn các em đến đúng trường thi, điểm thi; lo cho các học sinh ở xa, kể cả phụ huynh có chỗ nghỉ với bữa cơm trưa miễn phí dù còn đạm bạc... Không chỉ có vậy, nhiều nơi còn đặt thùng nước giải khát cho học sinh, phụ huynh chờ con em trong buổi trưa hè oi bức. Một số nơi bên cạnh thùng nước mát còn có thùng bánh mì miễn phí, dù chỉ là ổ bánh mì “chay” đơn thuần nhưng lại là cần thiết đối với những phụ huynh, học sinh gia cảnh còn nhiều khó khăn trong tỉnh...

Thanh niên tìng nguyện xung kích cung cấp nước uống miễn phí cho thí sinh tại các điểm thi THPT. Ảnh: Sơn Ngọc

Có thể nói, giữa bộn bề, tất bật đời thường, do chạy theo nhịp sống với bao lo toan “cơm áo, gạo tiền” đã làm cho không ít người trở nên thờ ơ, chỉ quan tâm đến bản thân và gia đình riêng. Thậm chí có người còn đánh giá rằng đây là những người “vô cảm” với cuộc sống quanh mình!. Thấy người hoạn nạn không “ra tay” giúp thậm chí một lời động viên. Thấy hành vi sai trái của người khác như đánh nhau, giật dọc... thì thờ ơ, ngoảnh mặt xem như không phải chuyện của mình hoặc ngại, không khéo “ách giữa đàng mang vào cổ”. Trong cơ quan, nơi làm việc thì “mạnh ai nấy sống”, chẳng biết chia sẻ cả niềm vui, nỗi buồn với đồng nghiệp. Thấy người khác hơn mình thì lẽ ra phải học hỏi để “bằng chúng, bằng bạn”, ngược lại tỏ vẽ không hài lòng; hoặc thấy người kém hơn mình thì dè bĩu, xem khinh thay vì động viên, giúp đỡ, tạo cho họ cơ hội vươn lên, phát triển...

Tuy nhiên, trong cuộc sống những “tạng” người như đã nêu trên cũng chỉ là thiểu số, còn lại hầu hết tuy biểu hiện ở dạng này, dạng khác nhưng chính trong sâu thẳm tâm hồn vẫn luôn hướng thiện, vẫn luôn mong muốn được làm điều tốt cho cộng đồng. Và chính những thùng bánh mỳ miễn phí đặt trên đường, những thùng nước mát đặt trước nhà dành cho người đi đường giải khát... với giá trị đâu có lớn và ngay những người tự nguyện làm việc thiện đó đâu phải là “đại gia” hay khá giả gì mà chỉ là những người bình thường, thậm chí cuộc sống còn nhiều khó khăn. Hay như các “cựu” học sinh kia đã bỏ công sức, thời gian chỉ để mong rằng giúp được cho lứa “đàn em” thành công trong học tập là niềm hạnh phúc của mình…

Trong cuộc sống hôm nay, chính những việc làm tưởng rằng nhỏ đó lại mang nhiều ý nghĩa lớn lao và có tính giáo dục về truyền thống “thương người như thể thương thân” của người Việt Nam nói chung, góp phần làm cho xã hội ngày thêm lành mạnh, tốt đẹp vậy!.