Bài học mỗi ngày có sóng ở Trường Sa

Lính đảo Nam Yết tuần tra canh gác nơi đầu sóng ngọn gió. Ảnh: Phan Hiếu

Bạn tôi một thời là lính Trường Sa

Chiến đấu ở Gạc Ma những ngày lịch sử

Cùng đồng đội ôm cờ, cánh tay anh máu ứa

Tuổi xuân bạn gửi một phần máu thịt dải biên cương.

 

Bạn trở về hậu phương

Sau những ngày sóng dữ

Về với bản làng dạy các em thơ đánh vần, gieo từng con chữ

Kể cho bé nghe Tổ quốc mình có đại dương bao la và đẹp như nàng tiên nữ

Có cha Lạc Long cưỡi sóng diệt kình ngư...

 

Dõi mắt thầy các em say sưa

Chuyện về những bầy chim theo người ngư dân neo về đảo nổi

Rồi những dân binh xuôi Hoàng Sa mở mang bờ cõi

Mộ Gió là linh hồn đất Việt giữa trùng khơi.

 

Thức dậy trong tôi

Chuyện về bạn - Người thương binh và tình yêu biển đảo

Lớp học vùng cao mãi không quên người thầy giáo

Và bài giảng mỗi ngày có gió đại ngàn và sóng ở Trường Sa...

 Tổ quốc phía mặt trời luôn cuộn cháy trong ta.

Duy Hoàn
(Khánh Hòa)