CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

Du nhưng phải… lịch!

(NTO) Năm nay, lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 được nghỉ đến 4 ngày nên rất thuận lợi cho người dân lựa chọn các điểm đến du lịch, nhất là những người sống ở các thành phố lớn như Tp. Hồ Chí Minh thì đây cũng là dịp “trốn” không khí nóng bức, ngột ngạt… để tìm những phút thư giãn, bình yên ở các tỉnh có những điểm du lịch rừng, biển khá kỳ thú như Ninh Thuận. Một số bạn bè tôi cũng vậy. Chưa đến ngày nghỉ lễ cả hơn nửa tháng vậy mà mấy ông bạn tôi đã “alô” nhờ đặt chỗ để đưa gia đình ra… “an dưỡng”. Có người không đòi hỏi gì cầu kỳ, chỉ cần chỗ ở gần biển để mỗi sáng, chiều có thể tắm biển cho thỏa thích, đồng thời được thưởng thức đặc sản tươi “roi rói” từ biển- như lời bạn dặn. Có người yêu cầu khó hơn là nhờ thiết kế cho một “tour” mà làm sao trong vòng mấy ngày nghỉ có thể đi hết các địa danh du lịch của tỉnh, có cả xuống biển lẫn lên… rừng, ngoại trừ các làng nghề đương nhiên là phải có!.

Bãi biển Bình Sơn- Ninh Chử thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương đến vui chơi, nghỉ dưỡng trong dịp lễ.
Ảnh: Sơn Ngọc

-Khó nhưng nếu “tính toán” kỹ thì cũng tạm đáp ứng được các yêu cầu cả người dễ đến khó!. Tôi nghĩ. Thế nhưng các bạn tôi đều đặt câu hỏi giống nhau:- Nghe “đồn” du lịch quê ông mới phát triển nên chắc là còn… mộc mạc, nhưng có sạch không?. Tôi hiểu điều bạn tôi muốn nói là sạch về môi trường, sạch cả trong thực phẩm với độ an toàn cao nhất có thể, bởi họ đều bị ám ảnh về thực phẩm cả sống, cả chín đâu đâu cũng bị “nhuộm” hóa chất độc hại…như báo chí đưa tin. Tôi trả lời bạn là cần yên tâm vì môi trường cả rừng, cả biển đều… trên cả tuyệt vời vì chưa bị nhiễm khói, bụi của nhà máy công nghiệp hay bởi quá tải du khách tác động đến môi trường. Tình trạng bán hàng rong, chèo kéo du khách cũng đã giảm đáng kể, trộm cắp vặt gần như không xảy ra. Người làm du lịch dù chuyên hay không chuyên cũng đều rất hiếu khách, không tin cứ đến rồi…sẽ thấy!. Chung quy tất cả là… đẹp và các bạn sẽ hài lòng khi đến thăm quê hương Ninh Thuận. Tôi nói “mạnh” với bạn bè là vậy. Chắc thấy tôi nói quá “nhiệt tình” nên có ông bạn tôi chơi chữ bẵng cách “chiết tự”:- Đã “du” thì nơi đến phải… “lịch” chứ!.

Nhìn lại thực tế thì du lịch tỉnh ta đã ngày càng khởi sắc, một số hoạt động thể thao trong du lịch cũng đã tạo được điểm nhấn, nhất là mang tính quảng bá không chỉ riêng du lịch mà còn là hình ảnh của tỉnh. Tuy nhiên, đây đó các địa phương còn chưa quan tâm đầy đủ về khai thác thế mạnh du lịch hiện có cũng như tiềm năng sẽ phát triển trong tương lai. Hình ảnh “trực quan”, dễ gây ấn tượng xấu là tình trạng vệ sinh, môi trường. Có thể đề cập đến như khu vực bãi biển Bình Sơn-Ninh Chử (Tp. PR –TC) tình trạng xả rác thải còn bừa bãi. Tại một số địa phương thuộc huyện Ninh Sơn, Ninh Phước vẫn còn tình trạng vứt rác thải không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường. Nhất là tại các làng nghề du lịch như dệt Mỹ Nghiệp, gốm Bàu Trúc, người dân còn nuôi nhiều gia súc, gia cầm thả rong, phóng uế trên đường gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, làm cho du khách đến đây có cảm giác khó chịu. Hay ở huyện Ninh Hải tình trạng đổ rác tại khu vực Đầm Nại còn xảy ra thường xuyên và rác trôi về khu vực bãi biển Bình Sơn-Ninh Chử. Nhà vệ sinh công cộng tại khu vực vịnh Vĩnh Hy chưa đảm bảo…

Một số thực tế chưa đẹp đã nêu còn khá phổ biến ở nhiều tỉnh, thành phố chứ không riêng gì Ninh Thuận. Tuy nhiên, để làm hài lòng du khách, tạo dựng hình ảnh đẹp về du lịch của tỉnh thì rất cần “nhận diện” rõ những mặt tốt để phát huy, nhân rộng; những hạn chế để có quyết tâm cao nhất khắc phục. Riêng tôi vẫn tin rằng khởi động mùa du lịch năm nay sẽ thắng lợi và lớn hơn là từ chính niềm tin của du khách…