Thương tặng bạn bè tôi

Tôi vẫn nhớ những ngày tháng ngây thơ
Bạn bè cùng tôi dưới mái trường năm cũ
Dù cách xa nhau nhưng lòng ai cũng giữ
Những nỗi buồn, vui của tuổi học trò.

Thời gian qua mau, trên những chuyến đò
Nhóm chúng tôi trôi dạt về muôn nẻo
Nhưng tình bạn xưa vẫn luôn trong trẻo
Nhớ mãi về nhau dù ở muôn trùng.

Từ Bắc, Trung, Nam có dịp tương phùng
Kể lại thời gian những ngày xa xứ
Có bạn giàu sang, có người còn lam lũ
Nắm chặt tay nhau vẫn ấm áp bạn bè.

Tôi cứ thầm mong đến những ngày hè
Để được gặp nhau, mừng ngày hội tụ
Thăm mái trường xưa, thăm người Thầy cũ…
Nghe tiếng ve kêu nhớ thuở học trò.

Trần Thị Anh Hoàng