Vu Lan nhớ mẹ

Tháng bảy Vu Lan

Những bông hồng đủ màu đỏ, trắng

Ai còn trên bước đường phiêu bạc

Lòng hãy tìm về tình mẫu tử thiêng liêng

Mẹ! Đấng sinh thành trong mỗi trái tim

Đừng để lạc chính mình với bao điều nhân nghĩa

Mẹ vẫn dạy ta từng lời hay ý đẹp

Thuở còn trong tuổi hồn nhiên.

Bông hồng đỏ

Cài lên ngực những ai vẫn may còn có mẹ

Bông hồng trắng đượm buồn khi thiếu vắng tình thân

Dẫu mẹ có xa về miền "đất mới" xa xăm

Vẫn dõi gót con mình từng tháng ngày khôn lớn.

Lê Văn Trường