Trăng vàng Sê Pôn

Trăng vàng nhuộm sáng Sê Pôn

Dấu xưa che khuất. Đường mòn đâu đây?

Trở về tìm lại tóc mây

Trăng tròn, trăng khuyết... đong đầy nhớ thương.

Anh đi về phía chiến trường

Nụ hôn gửi lại con đường Trường Sơn

Mang theo điệu múa Lăm Vông(1)

Chăm pa(2) em tặng tâm hồn ngây thơ.

Tình yêu đâu bến, đâu bờ?

Anh về tìm lại con đò, cố nhân!

Trần Tuấn Hùng

Savannakhet, ngày 16-6-2015

(1)-Lăm Vông: Điệu múa truyền thống của nhân dân Lào

(2)-Hoa Chăm pa được xem là biểu tượng của đất nước và con người Lào.