Trăng rằm sáng soi

Bác Hồ sống mãi trong ta,
Chỉ đường, dẫn lối, tạo đà đi lên.
Tổ quốc thống nhất vững bền,
Nhờ ơn Đảng, Bác tạo nền giang san.

Mạch nguồn cách mạng đại ngàn,
Về xuôi vẫn cứ tuôn tràn bốn phương.
Non sông đất nước quê hương,
Đi theo Đảng, Bác con đường ấm no.

Ơn này chẳng phải trời cho,
Công này là của Bác Hồ, Đảng ta.
Dù bao năm tháng đi qua,
Dân ơn Đảng, Bác đậm đà không quên.

Giang sơn Tổ quốc vững bền,
Tháng Năm nhớ Bác không quên lời thề.
Dù đi xa cách ngàn quê,
Đi đâu cũng nhớ trở về Việt Nam.

Vinh quang Đảng, Bác muôn năm,
Ánh sáng cách mạng, trăng rằm sáng soi.

Phan Văn Liên