Ý KIẾN NGƯỜI DÂN:

Cùng xây dựng thành phố văn minh, hiện đại

(NTO) Là một công dân sống trong thành phố, tôi mạo muội trao đổi một vài suy nghĩ và rất mong quý vị cùng trao đổi với mong muốn Phan Rang–Tháp Chàm sớm trưởng thành, xứng tầm với chất lượng của đô thị loại II.

Trước hết, theo tôi, về vấn đề môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại cho thành phố cần được quan tâm hàng đầu. Ninh Thuận được thiên nhiên ưu đãi có bờ biển trên 115km rất đẹp (Phan Rang–Tháp Chàm nằm ở giữa, trung tâm), biển trong xanh, chúng ta đã được Trung ương quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển. Tuy còn sơ khai nhưng nếu chúng ta không quan tâm đầu tư một số kết cấu hạ tầng khu du lịch, điểm dừng chân, bãi tắm… thì không bao lâu sẽ không còn trong xanh như thế nữa…

 
Một góc trung tâm Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: Thanh Long

Chúng ta cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động mọi người hiểu và cùng thực hiện, cần có những thùng rác công cộng dọc ven biển, nơi du khách dễ nhìn thấy (khoảng 2-3 thùng để liền kề trong một khu vực để du khách phân loại rác ngay trước khi bỏ vào thùng riêng biệt: rác vô cơ, hữu cơ, chất thải độc hại…).

Mặt khác, cần có những quy định về việc xử lý rác, thu gom rác, không sử dụng bao nilon… đối với những người bán hàng rong, bán hàng quán ven biển… trong khu vực mình kinh doanh; tăng cường tuyên truyền giáo dục ý thức đối với người dân và du khách, có sự ràng buộc đối với những doanh nghiệp tổ chức tour du lịch đến Ninh Thuận, thu tiền của doanh nghiệp chi cho công tác thu gom rác thải và bảo vệ an ninh trật tự tại khu du lịch…; có chế tài xử phạt nếu không chấp hành, tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương… Đối với hộ gia đình của thành phố, cần hướng dẫn người dân tự phân loại rác thải, tổ chức thu gom, xử lý và tái chế chất thải rắn theo quy định (việc này đã có nhiều địa phương tổ chức thực hiện tốt như TP. Hồ Chí Minh, Hội An, Lạng Sơn…), Phan Rang–Tháp Chàm nên học tập…

Vấn đề nữa, cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Tôi thường thấy một số người vượt đèn đỏ, nhiều em thiếu niên chạy xe đạp điện hoặc cha mẹ chở con không đội mũ bảo hiểm nhưng không thấy ai nhắc nhở hoặc xử phạt…

Một vài ý kiến tham gia mong muốn thành phố của chúng ta ngày càng phát triển tốt đẹp…