Gọi mùa sang...

(NTO) Tháng 4 lại sắp qua đi. Đâu đó xuất hiện những vệt màu kỳ diệu, ánh lên sắc đỏ thắm, đầy sức sống của từng chùm, từng chùm hoa phượng như đang gọi mùa hè đến thật nhanh. Những chú ve sầu cũng ngân vang và đón chào các bạn học sinh cuối cấp THPT chuẩn bị bước vào bầu trời rộng lớn…

Đó là sự khởi đầu cho cuộc hành trình chạm vào ước mơ trong nỗi lo lắng, bồn chồn, xen lẫn sự háo hức, rộn ràng trong những ngày thi sắp tới, cũng là thời điểm đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mỗi học sinh. Và trong thời gian đó, để lại cho nhau những kỷ niệm buồn, vui thông qua những dòng lưu bút viết vội…

Những ngày cuối tháng Tư là những ngày mang đậm tính xã hội và nhân văn, đó là “mùa” tình nguyện, “mùa” cống hiến! Trên khắp mọi miền Tổ quốc, những dấu chân tình nguyện và màu áo thanh thiên luôn là tâm điểm, là sức mạnh và niềm kiêu hãnh của tuổi trẻ.

Và hôm nay, tôi vinh dự khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện ấy, tự hứa với lòng mình sẽ thắp sáng ngọn lửa nhiệt tình tuổi trẻ để dựng xây quê hương ngày một giàu đẹp hơn!.