Hãy về thăm Ninh Thuận

Mời em về thăm quê anh một chuyến
Ta cùng đi đường mới mở Bình Tiên
Đường núi Vĩnh Hy non nước thanh bình
Như thủy mạc họa dáng hình đất nước

Thái An, Mỹ Hòa … táo, nho xanh mướt
Mỹ Tường, Khánh Nhơn hành, tỏi cay thơm
Bờ biển kìa dãy dãy trại tôm
Cung cấp giống ngược xuôi miền Nam Bắc

Cầu Ninh Chử mới xây, người xe dìu dặt
Biển Bình Sơn nắng ấm sóng êm
Khách sạn, nhà hàng, công viên biển… mọc lên
Như chào đón bạn phương xa có mặt

Cầu An Đông đã đến ngày nối nhịp
Thông tuyến đường phố thị với Mũi Dinh
Trời biển quê hương non nước hữu tình
Tôm cá rạng Phước Dinh nhiều đặc sản

Đèn hải đăng mỗi đêm về quét sáng
Cho tàu thuyền định hướng lối vào ra…
Sắp thông đường ven núi quê ta
Mở lộ lớn Phước Dinh về Cà Ná

Về quê anh, hãy về luôn em nhé!
Nói với em một câu khe khẽ
Hãy gật đầu cho nhẹ nỗi lòng anh…

Ngọc Vân