Thăm vườn lan ở Tân Hải

(NTO) Về thôn Thủy Lợi, xã Tân Hải (Ninh Hải) thăm vườn lan của chị Phạm Thị Nhung vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Mùi, chúng tôi thật sự bị “choáng” bởi vẻ đẹp kiêu sa của hàng trăm cành lan đang khoe sắc.

 
Vườn lan của gia đình chị Phạm Thị Nhung đang nở rộ đón tết đến xuân về.

Khởi nguồn nghề trồng hoa lan của vợ chồng chị Nhung xuất phát từ chuyến đi du lịch ở huyện Củ Chi năm 2013, được tận mắt thấy mô hình trồng hoa lan, nên đã theo học hỏi kinh nghiệm. Về nhà, chị bàn với chồng cải tạo đất làm lúa, đầu tư gần 700 triệu đồng để xây dựng lán trại, mua sắm dụng cụ, nguyên vật liệu phục vụ cho việc trồng hoa lan. Vườn lan rộng khoảng 500m2, có hơn 4.700 cây lan các loại: Mokara, đenro, lan hồ điệp…Vườn được thiết kế theo kiểu nhà lưới, các tầng lưới có tác dụng chống ánh nắng mặt trời, tránh mưa gió. Hoa lan được trồng trực tiếp dưới đất theo từng lô. Chị Phạm Thị Nhung cho biết: Vào dịp tết dương lịch năm nay, tôi đã cung cấp hoa lan cho nhiều mối và shop hoa ở Tp. Phan Rang -Tháp Chàm, với giá từ 10.000 - 20.000 đồng/cành. Sau khi trừ các chi phí, trung bình một tháng gia đình có thu nhập khoảng 15 triệu đồng. Dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi sẽ cung cấp cho thị trường khoảng trên 3.000 cành lan các loại; giá bán dao động khoảng 20.000-30.000 đồng/cành.