Lính là thế!

Lính là thế! Màu da nâu của nắng

Bởi nhà anh là trời biển mênh mông.

Mưa nắng ngày đêm vẫn một tấm lòng

Canh giữ biển khơi, bầu trời Tổ quốc!

 

Lính là thế! Gian nguy không lùi bước

Biển lắc lư hoài thêm chặt niềm tin

Sóng vỗ về Anh như có Mẹ kề bên

Thương sóng lòng Em ngày đêm thổn thức

 

Lính là thế!Nét thư sinh ngày trước

Nay chút ngang tàng, dứt khoát, khẩn trương

Gian nguy nhiều nơi sóng gió biên cương

Tình đồng đội như anh em cùng Mẹ.

 

 Lính là thế! Cũng thẹn thùng, mơ ước

 Nhưng lời tỏ tình chẳng mấy êm tai

Có thời gian đâu để nói dông dài

Mắt nói hộ lời yêu thương chân thật.

 

Lính là thế! Nụ hôn không báo trước

Quen với binh thư trong cả tình yêu

Sóng vỗ hoàng hôn thương nhớ Em nhiều

Ta bên nhau như biển -bờ muôn thuở.

 

Nguyễn Văn Minh