Khi người dân đồng lòng bắt cướp

(NTO) Bãi Kinh – bãi biển thơ mộng, nguyên sơ thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải là điểm đến thú vị, lý tưởng của đông đảo du khách thập phương dịp lễ, tết và ngày nghỉ cuối tuần. Đó cũng là nơi các đối tượng hình sự thường lân la, chờ đợi sự lơ là, mất cảnh giác của các khách du lịch để ra tay trộm cắp tài sản.

Ngày 13/9/2014, bà Phạm Thị Mỹ Hương (sinh năm: 1956, trú tại phường 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đi du lịch tham quan tại khu vực Bãi Kinh. Trong lúc bà Hương đang say sưa thưởng ngoạn cảnh trời biển thì bị hai đối tượng nhanh tay giật túi xách của bà rồi bỏ chạy. Bà Hương chỉ kịp hô: “Cướp…cướp!” và nhìn theo bất lực.

Đối tượng Nguyễn Thích tại cơ quan công an và tang vật vụ án.

Trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực Bãi Kinh, anh Dương Tuấn Hùng (ngụ tại thôn Bình Tiên, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc) nhân viên nghe tiếng tri hô: cướp… liền đuổi theo chặn bắt nhưng hai đối tượng không dừng xe mà điều khiển xe máy chạy về hướng thôn Bình Tiên, xã Công Hải. Không để đối tượng trốn thoát, ngay lập tức, anh liền gọi điện cho anh Quách Thịnh (ngụ tại xã Công Hải), là nhân viên bảo vệ của Công ty Thành Trung đang làm nhiệm vụ ở khu vực Bình Tiên để phối hợp bắt 2 đối tượng. Được sự hỗ trợ tích cực của hai cán bộ kiểm lâm Vườn Quốc gia Núi Chúa là anh Nguyễn Phúc Văn Khoa và anh Trần Minh Tuấn.

Tên cướp bị bắt là Nguyễn Thích (sinh năm: 1984, trú tại thôn Mỹ Phong, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải), cùng chiếc xe máy mang BKS 85R8 - 0586. Tên còn lại bỏ trốn và bị bắt sau đó ít ngày.

Ngày 14/10/2014, Giám đốc Công an tỉnh đã ký quyết định tặng giấy khen cho anh Nguyễn Phúc Văn Khoa, Dương Tuấn Hùng, Quách Thịnh, Trần Minh Tuấn đã có thành tích xuất sắc trong phát hiện, truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản tại địa phương.