Nghị lực vượt khó của một lão nông

(NTO) Về làng Chăm An Nhơn (xã Xuân Hải, Ninh Hải), chúng tôi được nghe câu chuyện cảm động về lão nông Thành Phấn (ảnh) vượt lên gia cảnh nghèo khó, nuôi 3 cháu nội ăn học thành tài.

Ông Thành Phấn năm nay 77 tuổi, cả cuộc đời gắn bó với nghề nông. Hai vợ chồng sống chủ yếu nhờ vào canh tác 2 sào ruộng, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình. Năm 2008, sau khi ly hôn, con gái và con rể của ông bỏ địa phương đi làm ăn xa, phó mặc 3 đứa con đang trong độ tuổi ăn học cho ông bà nuôi.

Ông Thành Phấn.

Tuổi cao, sức yếu, lại phải chăm lo thêm mấy đứa cháu nội nên cuộc sống gia đình ông bà chồng chất khó khăn. Thương các cháu hiếu học, không nỡ để chúng phải bỏ dở việc học giữa chừng, ông bà gắng sức làm lụng, vay mượn tiền cho cháu được đến trường. Ông sớm hôm vất vả ngoài đồng ruộng, bà tảo tần ngược xuôi đi bán thuốc nam, chắt chiu dành dụm từng đồng lo cho cháu ăn học từng ngày. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, năm 2009, Ban Quản lý thôn An Nhơn và bà con địa phương đã bình xét và đưa gia đình ông Thành Phấn vào diện hộ nghèo. Nhờ những chính sách ưu đãi của Nhà nước dành cho học sinh-sinh viên, cùng với nguồn vốn vay ưu đãi dành cho hộ nghèo, sự cưu mang của bà con họ hàng, vợ chồng ông lo được các khoản học phí, chi phí sinh hoạt hàng ngày cho các cháu. Báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ông bà, 3 người cháu luôn chăm ngoan, giành nhiều thành tích cao trong học tập, lần lượt thi đỗ vào các trường đại học, làm rạng danh gia đình, dòng học. Và tình thương yêu vô bờ bến của ông bà chính là hành trang lớn nhất của họ trên con đường thực hiện ước mơ. Cháu gái Báo Thị Hoàng Chương sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, hiện đang giảng dạy tại Trường THPT Tôn Đức Thắng (huyện Ninh Hải); Báo Thị Hoàng Nhãn hoàn thành khoá học Điều dưỡng, Trường Trung cấp Y tế về công tác tại Trường Mẫu giáo xã Phước Thành (huyện Bác Ái); cháu trai Báo Ngọc Pháp theo đuổi ước mơ trở thành bác sỹ, đang là sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi ra trường có việc làm ổn định, hai người cháu gái đã giúp ông bà trả xong vốn vay hộ nghèo, tiếp tục trả tiền vay sinh viên, hàng tháng còn tiết kiệm tiền để chăm sóc, phụng dưỡng ông bà. Cũng từ năm 2011, gia đình ông Thành Phấn thoát khỏi danh sách hộ nghèo. “Bằng ý chí, nghị lực và tinh thần hiếu học, gia đình ông Phấn vươn lên thoát nghèo bền vững. Ông bà luôn sống mẫu mực, nuôi dạy các cháu thảo hiền, được bà con trong làng yêu mến, kính trọng”, đó là lời nhận xét của ông Báo Ngọc Tính, Trưởng Ban quản lý thôn An Nhơn. Vừa qua, ông Thành Phấn được Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác xoá đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.