Anh Pô Pôn Bé làm kinh tế giỏi

(NTO) Anh Pô Pôn Bé (dân tộc Raglai, ở thôn Đá Liệt, xã Phước Kháng, Thuận Bắc) là nông dân vượt khó, làm giàu nhờ nuôi cừu.

 
Anh Pô Pôn Bé nuôi cừu trên đồng cỏ vùng cao Phước Kháng.

Trước đây, kinh tế gia đình anh Pô Pôn Bé chủ yếu dựa vào canh tác nương rẫy. Để có thêm thu nhập, anh Bé học thêm nghề thợ xây, bắt đầu từ công việc xây, sửa nhỏ nhà cửa cho bà con trong vùng. Năm 2010, được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, anh Bé đầu tư 5 triệu đồng mua bò về nuôi. Thấy nông dân ở các vùng lân cận nuôi cừu tốt, anh tìm đến các trang trại học hỏi kinh nghiệm, được chỉ bảo cách nuôi cừu từ khâu chọn con giống đến kỹ thuật chăm sóc, tiêm phòng bệnh dịch. “Người ta làm được thì mình cũng làm được”, nghĩ vậy, anh mạnh dạn vay 20 triệu mua 10 con cừu, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, hằng ngày chăn thả trên đồng cỏ ven hồ Bà Râu. Nhờ chăm sóc tốt, đàn cừu sinh sản nhanh, 3 năm cho 2 lứa, mỗi lứa cừu mẹ đẻ được 1 – 2 con. Khi cừu lớn, anh xuất bán những con đực, chỉ giữ lại con cái tốt để gây đàn. Lợi nhuận thu được từ bán cừu, anh trả nợ Ngân hàng rồi vay thêm đợt mới để có vốn tiếp tục mua bổ sung con giống. Qua hơn 3 năm, đàn cừu của gia đình phát triển lên trên 60 con. Trung bình mỗi năm, anh bán 30 cừu thịt, sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu lãi 40 triệu đồng.

Từ nguồn lợi phát triển chăn nuôi cừu, anh Bé có điều kiện hành nghề xây dựng, phục vụ nhu cầu sửa chữa nhà ở, xây công trình phụ, tường rào… Nghề thợ xây không chỉ mang lại cho anh nguồn thu khá, mà còn tạo việc làm cho 4 lao động khác với mức công thợ từ 150.000 – 190.000 đồng/ ngày.

Bà con ở địa phương ai nấy đều khâm phục tinh thần vượt khó của vợ chồng anh Pô Pôn Bé. Ở tuổi 42, anh Bé đã xây dựng được nhà cửa khang trang, tự tạo lập cuộc sống gia đình sung túc và nuôi hai con học hành chu đáo.