• Lãng mạn "Lễ hội mưa phố núi"
  • (NTO) Ngập tràn không gian “Lễ hội Mưa phố núi” từ 7 - 10/8/2014 tại Đà Lạt, với các chương trình: Không gian cà phê “Đợi mưa”; Con đường mưa Romance Palace; Triển lãm ảnh “Lãng mạn mưa Đà Lạt”; Trình diễn thời trang “Cat walk mưa Đà Lạt”; Chương trình nghệ thuật “Cơn mưa mùa hạ” đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng công chúng và du khách thập phương.
  • Đặc biệt, tối 10-8 tại hoa viên Đài phun nước quảng trường Lâm Viên, 32 ca khúc về mưa (biểu diễn trong mưa) do hơn 300 ca sĩ, vũ công thành phố Hồ Chí Minh, đặc tả những câu chuyện tình đẹp và lãng mạn trong mưa, đã “chạm” vào trái tim thổn thức của những người yêu Đà Lạt. Như một “Liveshow về Mưa” với những tình khúc đi cùng năm tháng: Thành phố mưa bay, Tuổi đá buồn, Mưa hồng, Mưa đêm tỉnh nhỏ, Phố xa, Tháng 6 trời mưa, Mưa trên biển vắng, Mưa rừng, Mưa tình yêu, Mưa ngâu, Cơn mưa chiều nay… luôn “hút hồn” công chúng và du khách dự khán. Việc tái hiện hình ảnh Trịnh Công Sơn chơi đàn và hát “Diễm xưa” dưới mưa, đã làm ngỡ ngàng, xúc động biết bao người yêu nhạc sĩ họ Trịnh. Mùa mưa Đà Lạt thường kéo dài 6 tháng (từ tháng 5 đến tháng 10) với lượng mưa hơn 1.700mm/năm. Mưa Đà Lạt, lúc ào ào, khi dầm dề dai dẳng, lúc nhẹ nhàng, rả rích tạo cơ hội cho những người đã, đang và sẽ yêu, thổ lộ tình cảm và thể hiện mình trong mưa. Lễ hội mùa hè “Mưa phố núi” lần đầu tiên được tổ chức tại xứ ngàn hoa, là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt, đã trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm bất ngờ, thú vị và ấn tượng khó phai!