Cây lim 300 năm tuổi ở đình Hiệp Hòa

(NTO) Cây lim tỏa bóng xanh biếc rợp mát sân đình lành Hiệp Hòa thuộc xã Phước Thuận có “tuổi đời” khoảng 300 năm. Đây là loài cây bản địa đồng hành với lịch sử hình thành và phát triển của một làng quê trù phú nằm bên bờ Nam sông Dinh hiền hòa, thơ mộng. Cây lim cổ thụ trở thành biểu tượng đời sống tâm linh của người dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Cục, 90 tuổi, dân “cựu trào” sinh trưởng ở làng Hiệp Hòa cho biết thời niên thiếu ông và các bạn trang lứa tụ tập chơi bắn bi, đánh trổng dưới bóng cây lim trước sân đình. Người dân đi xa nhìn thấy ngọn cây lim là biết đã về tới làng.

Cây lim cổ thụ khoảng 300 năm tuổi ở đình Hiệp Hòa.

Chỉ tay lên ngọn cây lim xanh biếc, ông Cục nói: Nghe ông nội tui kể lại hồi xửa hồi xưa ở khu vực làng Hiệp Hòa là rừng rậm. Một số người dân ở Bảo An qua đây khẩn rừng trồng bắp, trồng đậu. Buổi đầu làng có khoảng mươi nóc nhà, thấy đất lành nằm ven sông dễ làm ăn nên bà con xa gần tới định cư sinh sống đông đúc. Do cây lim nằm trước sân đình không ai dám “đụng rìu” nên tồn tại tới ngày nay, khoảng 300 năm tuổi”.

Cây lim cổ thụ cao trên 20 mét, đường kính khoảng 2 mét, thân chia 3 cành với hàng trăm nhánh ra lộc xanh biếc trùm mát sân đình. Vào đầu mùa xuân, cây trổ bông tròn trắng muốt, trái màu nâu sẫm hạt to bằng móng tay. Người dân thường thu hái trái lim nấu chè ăn bùi như đậu ván. Làng Hiệp Hòa cúng đình vào dịp mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, con cháu gần xa tập trung về ngày hội làng cầu mong quốc thái, dân an, xóm làng thịnh vượng, gia đình no ấm. Đình Hiệp Hòa được xây dựng vào đời vua Minh Mạng được triều đình nhà Nguyễn ban tặng bảy sắc phong. Ngày cúng đình, dân làng gặp nhau thăm hỏi, hàn huyên dưới bóng cây lim xanh mát.

Anh Trần Văn Thái, Trưởng thôn Hiệp Hòa cho biết toàn thôn hiện có 540 hộ với 2.460 nhân khẩu. Đời sống nhân dân dựa nguồn lợi của 59 ha ruộng 3 vụ lúa và 60 ha đất chuyên trồng nho, táo đem lại nguồn lợi kinh tế cao. Tính đến nay, Hiệp Hòa chỉ còn 18 hộ nghèo do thiếu đất sản xuất, chiếm 3,3% số hộ trong thôn. Cây lim sân đình Hiệp Hòa trở thành biểu tượng “cây cao bóng cả” trong tình cảm của người dân. Ban quản lý thôn tuyên truyền vận động bà con tham gia bảo vệ, chăm sóc cây cổ thụ bản địa quý hiếm ở địa phương.