Về thăm Ninh Hải

(NTO) Đường mới mở chạy dài theo ven biển Thăm Vĩnh Hy non nước hữu tình Rặng san hô ngắm mình trong đáy vịnh Như rừng hoa dưới biển tuyệt vời

Về thăm lại Ninh Hải quê tôi
Thăm núi Đá Chồng, chùa Trùng Sơn vãn cảnh
Có Đầm Nại uốn lượn cong giáp biển
Hòn Thiên ơi in bóng mấy con thuyền

Biển Ninh Chử sóng vỗ bờ cát trắng
Như làn da tắm nắng buổi ban chiều
Sóng xô về lòng ta nhớ yêu thương
Đêm phố biển lên đèn như khúc hát

Núi Cà Đú một thời trong kháng chiến
Vẫn uy nghi như biểu tượng anh hùng
Di tích đó còn ghi mãi chiến công
Cho thế hệ mai sau tiếp bước

Đường mới mở chạy dài theo ven biển
Thăm Vĩnh Hy non nước hữu tình
Rặng san hô ngắm mình trong đáy vịnh
Như rừng hoa dưới biển tuyệt vời

Và núi Chúa, biển Bình Tiên thơ mộng
Vẫn hoang sơ cho du khách đến thăm
Hồ nước Ngọt, xanh màu nước biếc
Gọi lời mời thăm Ninh Hải quê tôi.

Nguyễn Văn Ba