Người chiến sĩ ấy

Kính tặng: CCB Quân đoàn 2 tại Ninh Thuận

Ra đi không hẹn ngày về

Ra đi nguyện giữ câu thề

Quyết tử!

Chiến trường Quảng Trị

Tám mươi mốt ngày đêm lịch sử

Bản hùng ca tháp bút vút trời xanh

Sông Thạch Hãn nhẹ trôi yên lành

Như chưa từng cuộn sóng

Nào Khe Sanh, A Lưới, A Sầu…

Rừng núi trùng trùng quân đi điệp điệp

Nắm cơm khô quân thù khủng khiếp

Ai ở ai về

Da ngựa bọc thây.

Người chiến sĩ ấy

Sân bay Tà Cơn bốc cháy

Tăng Làng Vây nung đốt quân thù

Hừng hực giữa hào sâu

Em gái Vân Kiều thúc nhịp chày mau

Thương anh bộ đội rau tàu bay đỡ đói

Thượng Đức ơi!

Pháo trường sơn vẫy gọi

Sau tượng đài ai biết máu rừng đau

Bao năm rồi bạn nằm ở nơi đâu

Nghĩa trang Trường Sơn?

Nghĩa trang Đường 9?

Hay rừng khuya gió hú gọi rừng sâu?

Đất nước yên bình

Trăng thanh gió mát

Về thăm đồng đội

Nén nhang thơm quyện mãi trên đầu

Mái tóc phong sương

Huân chương trên ngực

Trọn vẹn câu thề

Ra đi không hẹn ngày về

Người chiến sĩ ấy!

Phan Rang, tháng 3 /2014

Lê Văn Nguyên