Nghề câu cá mập

(NTO) Hai khu phố Khánh Chữ 1 và Khánh Giang thuộc thị trấn Khánh Hải hiền hoà nằm bên bờ Đầm Nại. Ít ai ngờ đây cũng là hai làng biển có nhiều ngư dân làm nghề câu cá mập ở huyện Ninh Hải. Những ngư dân săn “cọp biển” tuy nặng nhọc, nguy hiểm hơn các nghề khác nhưng cuộc sống của họ cũng khắm khá hơn nhờ vi cá mập mắc như vàng!

Sáng ngày 25-4, chúng tôi tìm đến nhà ông Đặng Văn Cầm 65 tuổi chủ đội thuyền ba chiếc mang số hiệu NT 00323, NT 92043, NT 90380 chuyên hành nghề câu cá mập. Gia đình ông ở quây quần trong những ngôi nhà mới xây khang trang vào loại bậc nhất làng biển Khánh Giang. Thời trai trẻ, ông Cầm làm tài công điều khiển đội thuyền ra khơi vào lộng đánh bắt hải sản khắp vùng biển Ninh Thuận. Buổi đầu, ông chuyên đánh lưới ba màng và câu bủa các loài hải sản xuất khẩu. Đến năm 1980, thấy ngư dân các tỉnh miền Trung vào vùng biển Ninh Thuận đánh bắt cá mập đạt hiệu quả kinh tế cao, ông bắt đầu chuyển qua nghề săn “cọp biển”. Ông Cầm cho biết, từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, là thời điểm khai thác cá mập. Do địa hình vùng biển Ninh Thuận có nhiều rặng san hô, nước ấm, ít sóng gió là môi trường thuận lợi cho các loài cá đến “làm ổ” sinh sản.

Ông Đặng Văn Cầm chuẩn bị ngư cụ cho mùa câu cá mập năm 2012

Ngừng tay sửa soạn ngư cụ chuẩn bị cho mùa biển mới, ông Cầm bộc bạch: Để có một giỏ câu 200 lưỡi, tui phải đầu tư 10 triệu đồng mua vật tư còn công cán thì anh em bạn nghề xúm lại làm giùm. Một chiếc thuyền vào mùa câu cá mập phải có ít nhất 4-5 giỏ câu. Mỗi giỏ dài 4.000 mét, cách khoảng 20 mét, tui đặt một thẻo câu bằng cước 3 li dài 5 m kết chặt vào sợi dây cái. Dưới thẻo câu là sợi dây mí làm bằng inox bện đôi dài 1 m và cuối cùng là lưỡi câu bằng inox đường kính 5 li. Đến mùa câu cá mập, bà con tui phải rà lại lưỡi thẻo cho chắn chắn. Nếu sơ ý để “quát lưỡi” xẩy một con cá mập là mất 6- 8 triệu đồng. Vào mùa săn cá mập, cha con tui nổ máy đề- pa tại Khánh Giang lúc 7 giờ tối chạy riết ra vùng biển khơi khoảng 2 giờ sáng neo thuyền bắt đầu móc mồi câu. Cá mập thích nhất là mồi cá ngừ hoặc cá lồ ồ nặng khoảng 250 gram thả chìm ở độ sâu 100 sải nước. Cá mập mắc câu lồng lộn dữ dội và rất hung dữ nên anh em ngư dân gọi vui là loài “cọp biển”.

Nghề câu cá mập rất nặng nhọc và nguy hiểm nhưng đem lại lợi nhuận cao cho bạn nghề. Năm 2006 là mùa săn cá mập trúng đậm của ngư dân vùng biển Khánh Giang. Riêng đội thuyền gia đình ông Cầm câu được trên 5 tấn cá mập bán được 500 triệu đồng, tương đương với 50 lượng vàng. Khi đánh bắt có cá vào bờ chỉ cần “a lô” là thương lái đến tại bến cân cá trả tiền liền. Vi cá mập loại 1 bán tại Khánh Giang trong năm vừa qua là 1,5 triệu đồng/kg. Một con cá mập từ 1 tạ trở lên có khoảng 4 kg vi được thương lái xếp hạng loại 1 thu mua trọn thây 8 triệu đồng/con. Mỗi chuyến câu cá mập, gia đình ông Cầm đầu tư 15- 20 triệu đồng mua mồi, dầu, lương thực cho bạn nghề bám biển đánh bắt cả tuần. Câu cá mập tuy nguy hiểm nhưng có thu nhập cao thu hút ngư dân Khánh Giang gắn bó vời nghề “săn cọp biển”.

“Nếu được ông bà ngó nghĩ thì nghề này làm ăn kể cũng mau khá. Mấy năm gần đây, gia đình tui kiếm được vài trăm triệu đồng mỗi vụ săn “cọp biển”. Năm nay trời lặng biển im, tui hy vọng nghề câu cá mập lại được mùa”, ông Cầm bày tỏ ước mong.